Gìơ e đang rất rối bời, mong mọi người có thể cho e vài lời khuyên. Chuyện hơi dài và văn e có lủng củng thì mong mọi người thông cảm ạ.
Tháng 5 năm 2015 e và ck e quen nhau nhờ bác gần nhà e giới thiệu. Lúc đầu bmẹ ck e định tháng 10 âm mới xây nhà cho ck e, nhưng ck e quen e, năm đó được tuổi nên dời sang tháng 9 âm xây nhà, và tháng 12 âm thì cưới. Nói về nhà định xây cho ck e, thì nhà này đứng tên sổ đỏ cá nhân tên của ck e, tức là tài sản riêng của ck e, gần cưới e mới bíêt chuyện này, e vì yêu mới lấy nên không quan tâm, cũng ko kể với bố mẹ e. Bmẹ ck e vừa lo xây nhà, vừa lo cưới cho con trong năm, e cũng bíêt là càng thêm vất vả, nhưng lúc đấy ngày cưới còn hơn tháng thôi mà chưa chụp ảnh cưới, chưa xem ngày, chưa gì hết nên bên nhà e có giục. Lúc đầu bmẹ ck e ko nói gì, sau này e mới bíêt là có trách bên nhà e, nhà ck đang lo xây nhà mà cứ giục chụp ảnh cưới, mua Áo vét...
Hôm dạm ngõ, e thì chả bíêt gì, chỉ bíêt ngồi nghe thôi ạ, lúc đấy ck e đi làm xa, nên ko có mặt. Chuyện bắt đầu phức tạp từ đây ạ, e cũng ko nhớ đoạn đầu như nào. Nhà ck e thì bảo là đã giới thiệu rồi, đưa tráp trầu cau cho nhà gái, vậy mà bác dâu họ bên ngoại e lại ko cho đem lên thắp hương luôn, bmẹ ck e sau này bảo là bác bên ngoại lại còn là dâu ko được phép như thế=>có ác cảm với bác e từ đấy. Còn bên nhà e thì nhớ là hôm đấy nhà trai chưa giới thiệu đã đưa tráp. Tiếp đến là mâm ăn hỏi, lúc đầu bên nhà e cũng bảo là thôi tùy nhà trai, nhà trai bảo là mỗi nơi 1 khác nên nhà gái cứ nói, thế là bên nhà e xin 9 mâm, có mâm lợn quay, xong bàn chi tíêt có những mâm gì. Bác dâu e nói ở trên có bảo là xin thêm cái lễ cúng tổ nội 999k để vk ck e làm ăn may mắn. Lấy xong bmẹ ck e bảo là nhà e xin mâm như thế chả khác nào bmẹ e bán con, e ko dám nói với bmẹ e. Đến hôm ăn hỏi, nhà e trả lễ ko đúng ý với bmẹ ck e, chi tíêt như nào thì e ko bíêt. Và bác giới thiệu vk ck e với nhau ấy ạ, bận rộn nên sơ suất ko mang cho bác điã thịt lợn quay, cho nên lúc bmẹ e sang mời đi ăn bác từ chối bảo bận cũng có đám, nhưng thực chất hôm đấy ở nhà. À nhà e ăn cỗ ở nhà hàng, nhà ck e ăn cỗ ở nhà xây cho ck e, liền kề ngày với nhau ạ.
Vk ck e lấy nhau về thì 2 vk ck ở nhà mới xây, bmẹ ck thì ở gần đấy cách có mấy trăm mét thui ạ. Thế nên lúc đầu cứ ra ăn với bmẹ ck e, nhưng chuyện là vk ck e ko đóng tìên ăn, ck e bảo ko phải đóng, cậy là con ý ạ, ck e con một. Thế nên khỏang thời gian ấy đang vui vẻ, tự dưng mấy hôm mẹ ck e lại mắng mỏ chửi bới mà thực chất chả có chuyện gì ạ. Mà lắm lúc e thấy bmẹ ck e đối với e tốt lắm ạ. À e có bầu trước khi cưới, ko bắt e làm gì cả, nhà ck e có đầm, nuôi lợn nuôi cá ạ. Ko đóng tìên ăn nên được mấy tháng đầu thì vk ck e bị đuổi về nhà mới xây, tự lo cơm nước, nhưng vẫn thỉnh thoảng chẳng có gì mẹ ck e lại mắng mỏ chửi bới, ck e tức nên đợt ck e đi làm xa bảo là e ở nhà tự lo cơm nước, rủ e e lên ăn cùng, lấy lý do thế ạ để e ko phải ra ăn với bmẹ ck. Hôm đấy e đi làm về qua nhà bmẹ e luôn ăn cơm, ko nói gì với bmẹ ck, bố ck e ko thấy e về thì gọi điện cho bố e hỏi e có ở đấy ko, bố e có bảo e là sao ko gọi điện bảo bmẹ ck 1 câu. Tối mẹ e dẫn e về, thì có mỗi mẹ e ra ngoài nhà bmẹ ck e, bảo nó đi làm về đi với bạn xong về nhà bmẹ e, còn e thì ở trog nhà vk ck e, e cũng sợ bị mắng lên ko dám đi cùng với mẹ e. Hôm sau thì mẹ ck e vào mắng e, về sau nghe ck e bảo lẽ ra bố e nên dẫn e ra nhà bmẹ ck e xlỗi.
Thằng cháu e sinh nhật, nên vk ck e toii hôm đấy đi ăn sinh nhật, cả 2 vk ck đều ko nói với bmẹ ck e ạ :(( thế là bố ck e gọi điện cho bố e, lúc đấy bố e đi làm có bíêt gì đâu. Bảo với bố e là vk ck e đi mà ko nói gì, bảo lần sau nhà e ko có việc gì thì đừng gọi vk ck e lên. Nói thế thưc sự là tự ái ạ, nhưng bố e nhịn ko nói gì. Rồi đến hôm nhà e cúng, ck e lẽ ra phải đi làm nhưng được nghỉ. Nhưng bố ck e lại nghĩ là bmẹ e bắt ck e nghỉ làm để đi ăn cúng, e có bảo là ko phải thế rồi. Lúc đấy ck e đi ra ngoài, bố ck e bảo với e là đã coi trọng nhà ngoại thế thì sau e e đi lấấy ck, vk ck e lên đấy mà ở... Nhà bmẹ e chưa bằng 1 nửa nhà của ck e ạ. E nói với ck e chuyện này, ck e cũng nói chuyện với bố ck e, đừng lôi nhà ra dọa. Sau không thấy đả động gì nữa.
Thế là đến hôm e 39 tùân e nghỉ ở nhà chờ đẻ, hôm được 40 tùân đi khám tư, bác sĩ bảo là hôm sau e nhập viện đi. Sáng hôm sau ck e đi làm nên định chiều lai e lên bviện quận xin giấy chuyển viện lên sản. Mẹ e thì nghĩ là sáng đấy ck e đi làm, mà sáng có bsĩ siêu âm giỏi ở đấy đi khám xem thế nào mà giấy khám của e ghi bình thường,bác sĩ lại bảo lên sản. Nên sáng đấy mẹ e đến đón e đi khám và xin giấy luôn. E nghĩ là xin cũng nhanh nên đi luôn ko nói với bmẹ ck và ck e. Lên bviện quận chờ lâu quá e mới nhắn bảo ck là mẹ e lai đi xin giấy chuyển viện. Chắc lúc e đi, bác hàng xóm cạnh nhà tưởng mẹ e lai e đi đẻ nên nói với mẹ ck e. Mẹ ck e gọi điện cho bố e bảo là cháu tôi mà có bị làm sao thì tôi bắt đền cả lò nhà ông (mẹ ck e thì bảo là nói bắt đền cả họ chứ ko phải lò). Bmẹ e nhịn vì e đi đẻ.
E đẻ xong về nhà ck, công nhận bmẹ ck chăm e lắm. Lúc đầu e chưa quen việc chăm con, nên có mấy hôm ăn sáng muộn. Hôm đấy bố e lên thăm cháu, e ăn sáng muộn bố ck nhìn thấy về nhà làm ầm với mẹ ck e ạ. Mẹ ck e vào bảo là kể cả có ông thông gia ở đây tôi cũng mắng, xong mắng e là ăn sáng muộn, cứ thế sẽ bế con e ra nhà ngoài ông bà để ông bà chăm, còn e múôn đi đâu thì đi, ngay trước mặt bố e nói thế ạ. Mẹ ck về rồi thì bố e bảo ngta thương cháu ng ta, chứ ngta ko thương mình, con cố ăn sáng sớm. E thương bố e, mà chỉ bíêt bảo vâng ạ :((
Rồi đợt bmẹ ck e bận nên ko nấu chè được bảo e gọi cho mẹ e mua ít đỗ hạt sen về nấu chè cho e ăn. Mẹ e nấu xong e ăn chẳng may con e nó bị đau bụng. Bố ck e gọi điện bảo mẹ e là bà nấu chè kiểu gì mà làm cho cháu tôi đau bụng suýt đi viện thế hả. Mẹ e về hỏi y tá chỗ mẹ e làm thì ngta bảo cho ăn chè sớm quá. Bmẹ ck e nghe xong cũng chẳng bảo gì, nói chuyện với nhau bảo là do mẹ e nấu ko kĩ, nấu ẩu.
Hôm bác e ở quê ra thăm e, mưa nhưng bác vẫn ra ạ, bác ra đi cùng với bố e, e cầm ô ra mở cửa cho bác với bố e. Tối bố ck e vào, lúc đấy có mẹ e ở đấy, mẹ e bảo với bố ck e là có bác e ra chơi, e thấy thái độ bố ck e như kiểu ko thèm nghe ạ, vào bảo e là mưa đừng có ra ngoài, kể cả có ô.
Chuyện bắt đầu cao trào từ lần mẹ ck e với ck e cãi nhau, ck e bảo với e là do mẹ ck e cứ kể xấu e với mấy bà chơi với nhà, ai cũng kể, xong ngoặc nhau thế nào lại lôi nhà vk ck e ở là nhà của mẹ e, ck e tức quá bỏ về nhà vk ck e bảo dọn đồ đi thuê nhà khác, bố ck e vào khuyên bảo vk mày đang ở cữ, con mày nữa. Ck e mới nguôi, tối mẹ e lên, bố ck e kể chuyện cãi nhau đấy là do bàn ghế vk ck e ko chịu lau chùi, bụi lên. Mẹ e mới nói là gìơ bọn trẻ nó sống thoánng, đôi khi bọ nó thấy như kiểu bị gò bó, bố ck e nghĩ ngay là ám chỉ ông, xong nhắc đến vụ e cầm ô lúc trời mưa ra mở cửa cho bố với bác e. Thế là căng thẳng. Bố ck e bỏ về nhà bmẹ ck e. Hôm sau lúc mẹ e đang ru con e cho nó ngủ thù bố ck e vào. Mẹ e bảo có chào oy, nhưng bố ck e bảo mẹ e ko chào, bảo là nhà này là nhà của tôi, bà 4 lần ko chào tôi rồi đấy, chỉ tay vào mặt mẹ e nữa ạ. Xong bỏ về. Về thì lấy đt ra gọi cho bố e bảo bố e gọi mẹ e về dạy lại, bảo bà ấy đến mà ko chào thì tôi lót dép đuổi về. Mẹ e bíêt chuyện tức quá ra nhà bmẹ ck e cãi nhau.
Mẹ e về kể với bố e, bmẹ e ko nhịn nữa hôm sau đến cãi nhau nói hết mọi chuyện với bmẹ ck e. Thế là bmẹ ck e cấm bmẹ e xuống thăm, ko cho e bế con e lên nhà bmẹ e ạ, bmẹ e cho con e cái gid cũng ko được lấy.
Vì ch này mà vk ck e thỉnh thoảng xích mích. Gần đây vì mẹ ck nói ko cho mẹ e gọi qua fb nhìn cháu mà vk ck e cãi nhau, e khóc ko dỗ được con, ck e định tát e mà bị trượt. Gần đây là chuyện e đi đám cưới đưa b thân, đến nhà nó cũng gần tíêng. Nó ăn hỏi với đón dâu luôn, e ở hơi lâu nên về muộn gần 4 tiếng mới về đến nhà. Về nhà thì bmẹ ck e bảo e dọn đồ về nhà mẹ đẻ, mẹ ck mắng chửi đuổi e cút đi. Ck e bảo e đi xlỗi ông bà ngay ko thì cút. E đi xlỗi về định bế con thì ck e tát e 1 phát :((( bmẹ ck bảo gìơ ở với nhau thì thuê nhà chỗ khác gần nhà ông chú, để chú ấy để ý, ko cho bmẹ e xuống :(( sau đó thì e thấy mọi ng bình thường như chưa có chuyện gì. Gìơ e ko piết làm gì, ai cũng khuyên e nên ly hôn, mới lấy về mà đã thế :(((