Mọi người ơi giúp em với, tụi e quen nhau 4 năm rồi, càng ngày e càng thấy 2 đứa k hợp, suốt ngày cãi nhau vì những chuyện không đáng. Mỗi lần e giận hờn j thì a chẳng bao giờ năng nỉ đâu, chỉ đổ dầu vào lửa, tính hai đứa thì nóng, cãi đến khi nào e tức khóc thì mới thôi. :(
Càng ngày a càng khác hẳn, tụi e hay nt trên zalo, nhiều lúc a xem cũng k thèm trả lời, e hỏi tại s k trả lời lúc nào cũng bảo là bận. Em k nghĩ bận j đến nỗi có thể k thể nhắn 1 tn cho e pik.
Rồi hôm nay chỗ làm a thi cắm hoa, tối qua a pik đc chọn đi thi thì cứ hỏi e chỉ cho cắm ntn suốt, bắt e tư vấn này nọ, rồi đến lúc thi cũng k ns với e 1 lời. Đọc tn của e thì cũng bảo bận. E tức quá nt cho a 1 loạt, bảo s a lại coi thường e như vậy, rồi nói a đi làm tới giờ nghĩ giữa buổi vẫn có thể nt cho e tại s a k gọi. Thế rồi 1 tiếng sau a gọi lại cho e và nói rất thô lỗ, chưa bao giờ a nói với e như vậy, chưa bao giờ kêu mày tao: nhắn tin kiểu chó gì vậy? Mày biết tao đi làm mệt lắm k con điên kia, mẹ con điên rãnh hả...
Nghe xog e k pik phải nói gì hơn, e cúp máy...
Thật sự e k biết phải làm ntn nữa, tư vấn giúp e với!