E quá mệt moi rồi Mn ạ.  Cuộc sống của e như vực thẳm vậy không thấy ngay mai nửa rồi.  E 26t. Đã có gđì và con trái gần 4t. Lúc quen nhau e ko hề biêt người chồng của e hiện giờ sẽ trở thành con người như hôm nay. Lấy nhau đi 1 năm. Ck e bắt đầu trở nên hư đốn ăn chơi, bài bạc, banh bóng, đã vậy còn gia trưởng hổn hào.  E ko nhớ đã trả bao nhieu nợ cho a ta.  Đã ko biết bao nhiu lần trốn chay vì nợ nần của hắn. Lúc đó e rất hận muốn li hon nhung là một người phu nu ai chẳng mun có một gd trọn vẹn cho con cái.  Bao nhiu lần tha thứ bao nhiu lan tha thứ cũng lại bao nhiu lần thất vog. Đã gần ba năm nay ngoài trả nợ cho a ta e chẳng nhận được gì. Tất cả chi phi nha Cửa con cai.  Một mình e gánh vac. E vừa Đi làm vừa lộ lắng cho gd một mình e găng gượng đến hôm nay.  A ta ngày qua tháng lai với đam mê của mình,  chẳng đoái hoai đên vợ con,  nhưng tất cả sẽ ko tới nổi gì nếu a ta ko đánh e để trút giận vì thua bạc.  Sẽ không kề Dao vào cổ bắt e đưa xe đưa Tiền. E như chết Đi vậy,  e đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần về người ck mà e vẫn hi vog sẽ thay đổi này. Vì muốn con có cha vì nhiu thứ mà e phai sống trog cái đia nguc này. E giơ đay không thể tiếp tuc cố gắng nửa rồi. A ta biết e thương con nên bao nhiu lần đem con ra doạ e khi e muốn li hôn.e giờ như rơi ở vực thẳm ko đấy vậy. E chi muốn thoát khỏi cái địa nguc này. Nhiu lúc muốn bo xứ Đi cho khỏe, nhung Đi đâu khi mà chẳng quen biết ai, còn con nhỏ thi Sao. Ở lại thì phai sống trog cái địa nguc trần gian này.  E phai làm Sao bây giờ.  Có ai cho e một lời khuyên ko. E sắp phát đien Lên rồi.