Duyên âm, duyên âm!!! Cuối tuần này em sẽ đi cắt!!!
Lần trc, em có viết một bài về BÓNG ĐÈ!!! (e bị bóng đè có cảm giác bị cào cấu, bóp cổ, đau như thật)
Dạo gần đây e ko bị bóng đè như trước nữa, nhưng khi ngủ, thì thấy như có người nằm cạnh, họ ôm mình, hôn hít, và cả have sex nữa :-S:-S:-S
Rồi em lại còn hay nằm mơ, thấy 1 anh nào lạ hoắc, nắm tay em, đi khắp nơi, nhưng toàn những nơi có khung cảnh mù mịt, tối tăm. Giấc mơ lặp lại rất nhiều lần, mà trong mơ thì cảm tưởng như hai người yêu nhau thắm thiết lắm ấy, nhưng tỉnh dậy thì e chẳng nhớ gì về khuôn mặt đấy cả, chỉ thấy mệt, rất mệt, đầu óc thì lơ tơ mơ. Có khi đang ngồi với bọn bạn, ăn uống chém gió nhiệt tình, thì tự dưng e lại ko nói gì nữa, đầu thì lùng bùng, ngồi nghe chuyện mà ko hiểu chúng nó đang nói gì :-S:-S:-S Rồi e còn mơ thấy cả đám cưới, cưới 1 anh nào đó ở Thái Nguyên ý, hix, e mới lên TN chơi có 3 lần thui mà :-S:-S:-S
Tình duyên của e cũng lận đận lắm, cứ yêu đương đc 1 tháng là còn nồng nhiệt, xong rồi e cứ nhạt dần, vẫn yêu nhưng ko cuồng như trc, làm đủ mọi cách để refresh, nhưng ko ăn thua, khi chia tay e cũng rất buồn, nhưng xen vào đó là sự nhẹ nhõm nữa.
Công việc thì tàng tàng, môi trường nhà nước mà, việc chính thì ít, xét nét để ý nhau thì nhiều, e thì chẳng đả động gì đến ai, nhưng toàn bị làm bia đỡ đạn thôi!
E kể chuyện cho mẹ, mẹ e có đi hỏi 1 thầy giỏi, thầy bảo 9 phần là vong theo rồi, vì e căn cao, nên ko có tiền duyên, cuối tuần e sẽ về quê để thầy soi, nếu có thì cắt luôn ạ :)