Có thể cái tiêu đề hơi to to, nhưng mình băn khoăn chuyện này nhé: Chả là nhìn xung quanh, mình thấy mọi người ai cũng được cái này, mất cái kia. Những người mà không được hay mất thì mọi thứ cứ bình bình, ko xấu quá cũng ko tốt quá. Mình kể vài trường hợp mắt thấy, tai nghe nhé:
1- Bác mình: Thời trẻ bà làm lụng rất vất vả. Cuối đời sung sướng vật chất và tinh thần. Toàn bộ con cái và dâu rể đều thành đạt, giàu có nữa. Nhưng cuộc sống vợ chồng hai bác không hạnh phúc.
2- Một cô bạn thân: sung sướng từ bé, lấy một anh chồng có chức vụ, bố chồng cũng làm to to, sinh một cậu con trai xinh xắn, đáng yêu. Sinh con xong phát hiện một căn bệnh hiểm nghèo tưởng rằng sẽ liệt cả đời. May mà có điều kiện đi chữa bệnh nước ngoài nhưng vẫn đau yếu lắm. Túm lại, có tiền nhưng ko khỏe.
3- Một chị khác ở cơ quan: cũng chồng giàu có, chức to, gia đình hạnh phúc, bản thân chị xinh đẹp, có 1 con trai+ 1 con gái. Cái ko ổn duy nhất là 1 đứa con phát triển ko bình thường
4- Anh họ mình: có tiền, có quyền, có vợ đẹp, gia đình cực ổn, mỗi tội chưa có con dù cố lắm.
5-... còn nhiều nữa. Kể không hết.
Các bạn có nghĩ là ông trời cho cái này lại lấy cái kia không?