Ai trên cái cuộc đời này cũng có những cái khuyết điểm của họ, chẳng có mấy ai được hoàn hảo hết, ai cũng có những cái khuyết điểm, những cái điểm xấu, đã có ưu điểm thì đương nhiên sẽ có những cái khuyết điểm rồi đúng không. Cho nên là chúng ta đừng có bao giờ đem những cái khuyết điểm của người khác ra mà trêu đùa, hoặc là đem ra để làm chủ đề bàn tán như vậy sẽ không hay chút nào đâu. Kể cả chính bản thân bạn cũng vậy, khi mà bạn đem cái những cái khuyết điểm của người khác ra để mà trêu đùa, và làm tổn thương họ thì bạn có bao giờ nghĩ là bản thân của mình đã được hoàn hảo hay chưa. Kể cả chính bản thân của bạn chưa được hoàn hảo, và trong khi đó bản thân của bạn còn có những cái khuyết điểm mà bản thân chưa thể nào thay đổi được thì đừng bao giờ đem cái những khuyết điểm của người khác ra để mà làm cái chủ đề trong những cái cuộc giao tiếp của bạn. Đôi lúc có những người đem những cái khuyết điểm của người ta ra để mà nói, và làm cho cô rồi nó không giúp cho bạn sáng lên, và thay đổi được cái cách sống chồng có ngồi bạn được đâu.
Mà nó đang khiến cho người khác nhìn bạn bằng một con mắt khác, bởi vì người ta sẽ đánh giá bạn và cái cách mà bạn hành động và lời nói của bạn. Ai cũng có khuyết điểm cả mà, và đâu có ai là hoàn hảo hết cả cho nên chúng ta cũng đừng quá vui vẻ chứ mà nói về cái khuyết điểm của người khác, bởi vì đó chính là một cái điều tự ti, một cái điều xấu hổ của người khác nếu như mà bạn cố tình đem những cái khuyết điểm đó ra như vậy thì chắc chắn là họ sẽ cảm thấy rất là tổn thương. Và hãy nên suy nghĩ cho cảm xúc của người khác trước khi hành động và nói ra bất cứ điều gì nhé.

