e là một học sinh cấp ba và hiện giờ có một mối quan hệ không rõ ràng với thầy giáo của mình, thầy dạy Tiếng Anh lớp em, thầy đẹp trai, cao 1m71, để tóc mái ngố , 28 tuổi, hiền, nói chuyện rất dễ thương, vui vẻ nên được tất cả học sinh trong trường yêu quý, thầy rất tôn trọng phái đẹp, thầy nhẹ nhàng, quan tâm học sinh, THẬT SỰ LÀ GẦN NHƯ HOÀN HẢO VÀ GIỐNG NHƯ SOÁI CA VẬY Ạ ❤️ không phải e nói quá đâu như mà thực sự là nam thần đó ạ, em cách thầy đúng 12 tuổi, em bị ấn tượng bởi thầy từ khi được học Anh chả thầy dạy, cũng như các bạn nhữ khác, em thích thầy lắm, rồi mọi thông tin được em khai thác, e và thầy bí mật liên lạc bằng Zalo, cả ngày nt cho nhau, thường là tới khuya lắm, dần dần em không dám thổ lộ, chỉ biết giấu đi và nói chuyện này kia với thầy thôi, thầy gọi em là đệt tử và em gọi thầy là sư phụ, 6 tháng rưỡi vừa trôi qua cũng là đánh dấu móc kỉ niệm 6 tháng rưỡi e nt với thầy không thiếu một ngày, e biết thầy đã có bạn gái rồi nên lúc đầu em đau lòng lắm, chỉ định tiếp cận để được thầy rep tn, như vậy thôi e cũng vui lắm rồi, v là h em thân với thầy như anh em ruột. Có điều vào ngày hôm qua, thầy quyết định nt cho e như thế này " em phải nghe cho rõ, sf ( sư phụ) chỉ nói một lần và khoing có lặp lại lần 2 , Anh Yêu Em Nhưng anh sẽ phải quên em" e sắp xỉu luôn đấy ạ, thầy nói với em là, thầy có tình cảm không nên có với em, nhưg thầy đã có bạn gái, thầy muốn giấu em chuyện thầy thích em nhưng thầy nghĩ phải tôn trọng em và nói ra cho em biết, thầy nói thầy sẽ quên em, thầy nghĩ đây chỉ là cảm giác thoáng qua, thầy thích em lắm vì e dễ thương, nhưng em không nói ra tình cảm của mình vì thầy bảo sẽ quên tình cảm mà thầy dành cho em, em nghe " Anh Yêu em" chưa kịp vui thì đọc vế sau đã đau khổ muốn xé tim, em không biết h em nên làm gì? nên thế nào cho phải