Có gục ngã thì mới có thành công, tôi luôn tin như vậy. Tôi còn trẻ, chỉ vừa bước qua 20 nhưng nhiều áp lực cuộc sống khiến tôi trưởng thành trước tuổi. Đau khổ với một cuộc tình không có tương lai, tôi cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục làm tròn bổn phận người con đó là hoàn thành năm cuối đại học. Tôi du học nước ngoài, ở một mình nên nhiều lúc áp lực, tôi luôn chọn giải pháp là ngủ. Chỉ có ngủ thì tôi mới không phải bận tâm suy nghĩ, dồn mình về góc tường và bị vây quanh bởi những lo toan suy nghĩ. Tôi chọn cách ngủ vì có khi điều gì đó hạnh phúc xảy ra với tôi trong giấc mơ.
Áp lực kinh khủng khi bài vở ngày một nhiều, tôi lại là đứa đầy tham vọng nên đương nhiên với tôi, học không chỉ là để đậu, mà là phài trong top của trường. Vẫn buồn vẫn cô đơn khi vừa chia tay với người yêu, nhưng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt về một tương lai tốt đẹp hơn.
Người mà bạn yêu sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn với bạn, và tôi tin câu nói này. Tôi còn nhớ mặt tôi ủ rũ đến khốn nạn, chẳng thèm trau chuốc cho vẻ bề ngoài, nhìn như chả còn sức sống nào. Cho đến khi tôi gặp được động lực cuộc sống, là anh.
Theo thời gian, anh nhẫn nại chia sẽ cho tôi biết, cuộc sống có ý nghĩa thế nào, một tình yêu vô vọng không xứng đáng để cuộc sống phải chịu hi sinh. Đứa con gái có lớp vỏ bọc mỏng manh được anh khoác lên lớp vỏ ngày một dày hơn, mạnh mẽ và kiêng cường hơn.
Và tôi đã biết bảo vệ mình, tự đứng lên và sống cho những gì thuộc về mình, gắt hái những thứ mình mong muôn. Vì ta chỉ sống một lần.
Tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn. Sống vì tình yêu và yêu để sống lâu hơn, hạnh phúc hơn. Yêu không đơn giản chỉ là tình yêu trai gái, nó còn là tình yêu gia đình, là sự yêu thương cho những thứ nhỏ nhặt xung quanh ta. Là mỉm cười với một người đối diện, trân trọng mọi thứ trong cuộc sống hơn. Đó là yêu.
Quan trọng hơn cả, hãy yêu bản thân mình. Liệu bạn có thể yêu ai khi bạn không yêu chính mình. Khi bạn yêu bản thân, bạn sẽ chăm sóc cho bản thân một cách tốt nhất và điều đó cũng mang lại hạnh phúc cho bạn.
Tôi cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi những vấp ngã, khổ đau và dạy tốt cách đứng lên từ vấp ngã đó để tôi yêu cuộc sống này hơn và sống tốt hơn.