Không có mô tả ảnh.Dạo gần đây tôi chứng kiến ngày càng nhiều người từng ở trên đỉnh cao danh vọng, giàu có, nổi tiếng, quyền lực, bỗng chốc rơi vào vòng lao lý, thân bại danh liệt chỉ sau một đêm.


Có người phá sản. Có người mất tất cả vì scandal.


Có người vừa kịp chạm vào vinh quang, thì ngay lập tức bị cuộc đời kéo xuống đáy.


Tôi bắt đầu tự hỏi:


Làm sao để có thể kiếm được thật nhiều tiền mà vẫn sống bình an?


Và rồi tôi nhớ lại những bài học từ những người thầy đi trước:


→ Muốn có tiền lớn, phải có phúc dày đức trọng.


Phải học LÀM NGƯỜI trước khi LÀM GIÀU.


Nhiều người sẽ hỏi lại:


Tôi vốn là con người rồi, tại sao phải học cách làm người?


Nhưng thực tế là:


- Làm người không chỉ là biết ăn nói, cư xử, làm việc.


- Làm người là biết giữ tâm ngay thẳng, sống có đạo, biết đâu là giới hạn của đúng sai, thiện ác.


- Làm người là xây được nền tảng bên trong đủ vững để không bị cuốn trôi bởi đồng tiền, danh lợi hay cám dỗ.


Nếu không hiểu điều đó, thì cho dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền, có chạm đến bao nhiêu thành công, thì cũng rất khó giữ được lâu.


Hãy ghi nhớ một điều:


"Nếu hôm nay bạn phải giấu đi lương tâm để làm giàu,


thì sớm muộn gì, cuộc đời cũng sẽ bắt bạn trả lại, bằng một cách nào đó."


Người xưa có câu:


“Hậu đức tải vật”


Tức là: chỉ khi đức đủ dày, phúc đủ sâu, mới có thể gánh được của cải và quyền lực mà mình có được.


Tôi từng quen rất nhiều người thành đạt.


Lúc tài sản mới vài chục, vài trăm tỷ, họ sống rất ổn, rất khiêm nhường.


Nhưng khi công ty bắt đầu lên sàn, được tung hô, khi danh tiếng phủ sóng khắp nơi…


họ bắt đầu thay đổi. Và chính lúc đó, họ trượt ngã.


Không phải vì họ thiếu tài.


Mà vì đạo đức không theo kịp tham vọng.


Phúc đức không đủ để gánh tài sản lớn.


Họ chỉ chăm chăm xây ngọn mà quên mất phải vun gốc.


Cần phải nhớ:


• Phía sau sự “bình yên” đôi khi là những tai họa đang chực chờ.


• Phía sau mọi “biến cố” đều là sự lựa chọn và cách sống trong quá khứ của một con người.


• Và phía sau một con người, chính là nền tảng đạo đức và phúc đức mà họ đã tích lũy.


Cây muốn vững – phải mọc rễ trước.


Người muốn vững – phải tạo phúc đức trước.


Rễ là gốc của cây.


Đức là gốc của người.


"Người trồng cây cảnh người chơi, ta trồng cây Phúc để đời cháu con."


Nếu bạn chưa đủ đức mà lại có quá nhiều tiền,


thì chính tiền bạc sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí là tai họa.


Tiền dễ đến thì cũng dễ đi.


Chỉ khi nội tâm đủ vững, đạo đức đủ dày, thì sự giàu có mới có thể ở lại lâu bền.


Âm đức vượng thì tài lộc mới hưng.


Những gì bạn từng đánh mất, nếu đủ đức đủ phúc,


rồi cũng sẽ quay về theo một cách tốt đẹp hơn.


Muốn sự nghiệp vững vàng, muốn gia đạo thịnh vượng,


không cần mưu mẹo gì cao siêu


chỉ cần mỗi ngày biết làm lành, tránh dữ!


Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy điều gì đó chạm vào lòng mình,


hãy lưu lại bài viết này.


Biết đâu, đến một lúc nào đó bạn đứng trước một ngã rẽ lớn trong đời, chính những dòng chữ này sẽ nhắc bạn nhớ:


Đức năng thắng số. Đức trọng quỷ thần kinh!


---


Đặng Thái Cường

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1312738837519282&set=a.468245401968634