Chào các mẹ. Chuyện của em ko biết kể đâu cho hết nhưng thôi cũng coi như cái số em ko đc may mắn. Giờ em chỉ lo cho tương lai của con và em ko biết đi đến đâu, mong các mẹ có kinh nghiệm và biết nhiều chỉ bảo cho em.


Em là du học sinh quen bạn trai sinh ra ở úc, quen nhau dc 1năm thì em có thai. Lúc biết em có thai thì anh ta mới nói là có vợ , lúc quen em thì vợ anh ta chưa ở vn qua, giờ mới qua dc 6 tháng thì cũng đang mang thai giống em. Nên ko thể làm giấy tờ gì cho em dc...lúc đầu em nghe nói vậy thật sự em ko biết làm sao đối diện với cuộc sống...với mọi người , bạn bè ,người thân..em thấy nhục nhã lắm tự nhiên mình trở thành kẻ thứ 3, em cũng định bỏ đi đứa con để làm lại từ đầu nhưng lúc anh ta nói có vợ thì cái thai cũng dc gần 3 tháng thì lúc đó em làm sao nhẫn tâm đc. Vì con nên em cũng quyết định sinh con ra. Anh ta hứa cũng nhận con rồi chu cấp cho con. Nhưng em ko đồng ý và cũng ko muốn lui tới nữa nghỉ tới vợ con cuả anh ta đâu có lỗi...cô ấycũng đâu biết gì, nếu biết cũng đau khổ ko kém gì em. Giờ em cũng đã có thai dc 7 tháng,,,em cũng đang làm giấy tờ để mẹ qua chăm sóc. Cũng may là em có bảo hiểm oversee nên ko có tốn tiền nhiều cho việc sinh đẻ. Em muốn hỏi máy mẹ là khi em sinh con ra thì con em có quyền ở laị úcko ? Và em có dc ở lại úc để nuôi con ko ? Nếu đc thì em phải làm sao? Xin các mẹ biết cách nào thì chỉ cho em với..em xin chân thành cảm ơn!!!