Khi chúng ta cảm thấy xấu hổ vì gia đình /của mình nghèo hoặc thậm chí là chỉ ở trong suy nghĩ thôi, Nhưng cũng đủ để hiểu được chúng ta bất hiếu như thế nào. Khi chúng ta lớn lên và dần dần trưởng thành chúng ta sẽ hiểu được những nỗi vất vả của những người làm cha làm mẹ đã từng. Khi chúng ta có con rồi thì cảm giác lúc ấy lại càng rõ ràng và nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì lúc đó chúng ta cũng được làm cha làm mẹ nó sẽ càng thấu hiểu hơn những nỗi vất vả mà hằng đêm phải nỗ lực kiếm tiền. Chúng ta sẽ nghĩ tới công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, những người làm con như chúng ta làm sao có thể kìm lòng đươc. Dù cho sau này của chúng ta có thành đạt, có giàu có như thế nào, bù đắp bao nhiêu cho ba mẹ thì cũng không bao giờ là đủ. Chẳng có thứ gì trên cuộc đời này có giá trị lớn hơn tình yêu thương của cha mẹ dành cho những đứa con của mình. Vậy mà ở trong xã hội hiện đại ngày nay lại có những đứa con luôn cảm thấy xấu hổ chỉ vì gia đình của mình nghèo. Khi họ đến những nơi xa hoa để lập nghiệp, họ gặp được rất nhiều người những người được gọi là giầu có rồi sau đó họ hùa theo những người đó. Ăn mặc đẹp, đi chơi sang trọng nhưng họ đã quên mất mình từng là một cô gái hay là một cậu con trai nhỏ bé của cha mẹ nghèo ở những nơi thôn quê. Rồi khi họ yêu được một anh chàng giàu có hay là một cô tiểu thư đại gia thì họ lại càng trở nên mặc cảm với gia đình của mình hơn rất nhiều. Có rất nhiều người trong chúng ta không dám thú nhận với người yêu của mình rằng bố mẹ của mình chân tay lấm bùn, bố mẹ của mình là những người rất nghèo khó. Họ tìm đủ mọi cách để từ chối người yêu của mình dẫn về ra mắt.

Bởi vì trong thân tâm của họ luôn cảm thấy lo lắng họ sợ khi người yêu của mình nhìn thấy gia cảnh thật sự của mình thì người ta sẽ chê bai và không có yêu thương họ như trước nữa. Nhưng họ không hiểu được những con người coi thường cha mẹ của mình, coi thường gia cảnh nghèo khó của gia đình mình chính là những kẻ không đáng để được trân trọng, không đáng để chúng ta trao tình yêu thương của mình cho người đó.