Một mùa đông nữa lại về, đã bốn năm trôi qua kể từ ngày con đi học xa nhà, không biết mùa đông năm nay dưới nhà mình có lạnh lắm không. Con người xem báo trên mạng thấy bài báo viết về mùa đông với hình ành của những người làm việc về đêm như nhà mình. Họ cũng giống nhà mình ba mẹ ạ. Con thấy các cô chú cũng dậy từ nửa đêm ra chợ mua hàng giá sỉ từ chợ đầu mối về chợ mình bán lẻ như nhà mìnnh
Nguồn hình ảnh: Internet
Hồi trước lúc ở nhà nhiều đêm mùa đông về con ở nhà không sao ngủ được vì không biết ba mẹ đi làm giờ này có lạnh nhiều không, con nằm cuốn trong chăn mà còn còn run lên, ra ngoài được giờ này chắc con xỉu mất vì lạnh, nhiều lúc con muốn đi cùng ba mẹ phụ được gì thì phụ, con sợ ba me lạnh. Nhưng ba mẹ không cho đi cứ sợ con thế này thế nọ, ra đường buổi tối giờ này rất nguy hiểm.
Nguồn hình ảnh : Internet
Chỉ đến những ngày 28, 28 39 tết thì con mới được lên đó vì ngày đó nhiều việc. Khi lên được lên chợ con mới thấy làm việc về đêm cũng có rất nhiều người, họ kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác nhau, để kiềm lợi nhuận, không khí rất ồn ào tấp nập người mua, người bán, tiếng mọi người trả giá, mang hàng chợ hàng ngược xuôi. Chợ về đêm mà cũng thật đông đúc. Ba mẹ biết không? nhìn thấy cảnh đó như tiếp nhận một những hình ảnh mới, hiểu được rõ hơn công việc của ba mẹ. Và cũng từ đó có cũng thích được đi buôn bán như bố mẹ, cũng muốn được trở thành một người buôn bán, con chỉ muốn đi theo học các mẹ mua hàng trả giá và nhìn mọi người làm việc, nhưng ba mẹ đã muốn con đi học thêm nữa, không muốn con làm tiếp công việc vất vả về đêm như mình . Giờ đã nhiều năm sống xa nhà, trên chỗ con ở mùa đông không lạnh lắm đâu ba mẹ, Chỉ se se tí buổi sáng lúc con đi làm và nóng dần khi càng về trưa,. Giờ con cũng đã đi làm rồi, không phải vất vả làm việc về đêm như ba mẹ, những mỗi mùa đông lại về con lại nhớ lại mùa đông khi còn ở nhà, nhớ ba mẹ. Ba mẹ nhờ giũ gìn sức khoẻ, nhờ mặc thêm áo ấm khi ra ngoài nhé, tết nay con lại về đi phụ ba mẹ đi mua hàng ngay tết. @};-