những ngày đầu tháng 11 âm, cuối cùng cũng cảm nhận được cái lạnh của mùa đông... mưa đêm rả rích, nghe vui tai mà lại não nề.
Trải qua bao mùa đông mà nỗi ảm ảnh về đôi bàn chân lạnh vẫn k giảm, lạnh như vừa ngâm trong chậu nước đá. Nằm ngủ cả đêm cũng chả thể ấm nổi. Bất chợt thấy thèm được sưởi ấm :))).
Đông rồi, vẫn cứ 1 mình, lặng lẽ đi qua từng mùa đông như vậy, vẫn chưa sẵn sàng cho 1 khởi đầu mới. Mọi thứ, công việc hay tình cảm đều vậy. Chỉ muốn thời gian trôi chậm lại chút nữa vì chả mấy nữa lại tết. Đánh dấu 1 năm ăn hại nữa :(((.
Tết năm nay sẽ khác mọi năm, khi không còn đủ thành viên nữa :((. Chưa biết phải trải qua thế nào, lạ lẫm quá mà...
Đông à, a ở lại lâu lâu chút nhé, dù lạnh e vẫn chịu được mà, chỉ là mỗi sớm mai thức dậy hơi vật vã chút thôi, còn lại vẫn cứ là ok...