Chả là em đã nghỉ được 4 ngày mà em buồn quá cơ, em làm ở công ty đã 2 năm rồi, nói chung công việc ổn, lương thì hơi thấp nhưng gần nhà. Ở trong công ty em rất quý trọng mọi người, lúc mọi người ốm đau, hay có chuyện gì buồn, vui em đều thăm hỏi cả, con cái mọi người ốm đi viện thì em cũng bớt chút thời gian để đến viện thăm, không đến được cũng nhắn tin, hoặc gọi điện hỏi thăm, chia sẻ một tí. Nhưng giờ ngồi đây một mình ngẫm lại thấy buồn buồn, lần trước con em nằm viện 3 ngày, không một ai gọi điện cho mình, không một ai nhắn tin cho mình hỏi “cháu sao rồi em?”. Giờ thì đến lượt em, em ốm, em uống nhiều thuốc kháng sinh lắm nhưng vẫn đi làm, vừa rồi bị nhỡ kế hoạch đi bác sĩ khám nói thai có nguy cơ bị dị tật nên bác sĩ khuyên nên cho sảy thai đi. Em làm, nhưng do sức khỏe em yếu, lại mất nhiều máu nên rất mệt, không đi làm được nghỉ ngơi ở nhà, đã nghỉ 4 ngày làm việc mà cũng không một ai gọi điện, không một tin nhắn hỏi thăm xem sức khỏe em thế nào? Hay dò dặn, hoặc chia sẻ một tí. Ôi! Sao mà em thấy tủi thân quá, người ta thường nói cho đi không mong nhận lại, nhưng em thì cũng mong nhận lại một lời chia sẻ mà không có một ai, buồn quá các mẹ ơi! Thôi, ra tết em sẽ rời công ty này, ở ông ty các mẹ nào có môi trường thân thiện một chút có nhu cầu tuyển dụng thì PM cho em nhé!