Hnay em có 1 vđề rất chi là bức xúc, muốn xin ý kiến cả nhà.


E đã vào cty đc 2 năm có lẻ. Thời gian ctác và lv ở cty mọi ng đều đánh giá tốt về em cả về năng lực và giao tiếp trong cty.


Đợt tuyển dụng vừa rồi fòng e có thêm 3 em nữa mới vô, xét về bằng cấp, ngoại hình và giao tiếp thì đều okie cả (tuy nhiên đều kém e 1 hoặc 2 tuổi). Em có mấy nỗi bức xúc sau:


Thứ nhất: Cty thì có nhiều ng lớn tuổi, fòng lại hay uống nc chè; trước khi có e ấy thì e là ng nhỏ tuổi nhất fòng và ngày nào e cũng trực nhật. Nhưng, đến khi có 3 em mới vìa này thì chỉ em và 2 bé nữa đi rửa cốc chén và trực nhật. Còn 1 em thì k có làm j hít. Ngày nào tan sở về cũng tót về luôn. 2 bé kia cũng bức xúc. E cũng k muốn nói nhiều nhưng xem ra k nói thì cố tình tỏ ra k có ý. E gặp e này và nói thẳng vđề, e ấy bảo biết rồi, và vẫn cắm mặt vô máy tính lúc e trao đổi (nói thêm là em này it tuổi hơn em và nếu so với 2 bé còn lại thì e này bằng tuổi 1 bé và lớn tuổi hơn 1 bé). E cũng bỏ qua vì sau đó e ấy cũng trực nhật theo lịch đã fân công. Nhưng bđầu chơi trò ngày nào có nhiều cốc chén thì đòi đổi lịch, ngày nào ít thì mới đi rửa :|


Thứ hai: Em này tuy ít hơn e 1 tuổi nhưng luôn gọi em bằng tên và xưng tôi (k gọi e là chị - dù e hơn tuổi e này). Thôi e cũng k có vđề j hơn 1 t thì gọi là bạn cũng đc k sao. Nhưng time gần đây e này bắt đầu nửa đùa nửa thật bắt e gọi e ấy là chị (dù e hơn t e ấy). Lần 1 lần 2, trc mặt ng lớn e ấy cũng xách mé gọi e là em va xưng chị ngọt xớt. E cũng mấy lần cảnh tỉnh nói bóng gió, nghiêm nghị và hơi to tiếng nhưng vẫn chưa có j thay đổi. Hôm nay e biết thêm 1 việc nữa siêu bức xúc là em này bắt 2 bé kia gọi nó là chị vì nó bảo... em nhìu t hơn mà fải gọi nó là chị thì 2 đứa kia ít t hơn cũng fải gọi nó là chị (!) :|


Thứ ba: sau hơn nửa năm làm việc chung, chúng e (e và 2 đứa còn lại trong fòng và 1 vài đứa fòng khác) nhận thấy e này có 1 tính xấu là ích kỷ, chỉ thik làm các thứ có lợi cho mình, còn những thứ k có lợi thì k làm (dù là lợi ích tập thể) và e này hay nói xấu sau lưng. Nhưng các sếp fòng e khá là quý e này vì e này ăn nói đc, nịnh các sếp giỏi, uống đc (khi đi tiếp khách); tuy nhiên chỉ khi có các sếp thôi, còn khi k có các sếp, thì khác. Ví dụ, trc mặt các sếp thì e ấy tỏ ra nhiệt tình (nếu fải làm việc nhóm), nhưng khi chỉ có nhóm với nhau, e ấy k có làm, hoặc chọn fần bé nhất, ít fải làm nhất. Hoặc khi fải foto nhiều tài liệu, bọn e thường giúp nhau, e ấy k bgiờ thgia, nhưng nếu có mặt sếp thì e ấy sẽ ra.. đóng ghim hộ vài ba cái cho đến khi sếp đi thì e ấy lại chatting... Tức là chỉ thik lấy lòng các sếp và coi thường các đồng nghiệp khác trong fòng..


E lv ở cty đến nay hơn 2 năm có lẻ, luôn muốn hoàn thành tốt mọi việc đc giao và sống vui vẻ với mọi ng. Vì thế mọi ng trong cty đều rất quý. Nhưng h em gặp fải đồng nghiệp lá mặt lá trái, ích kỷ ntn, e chưa biết xử lý ra sao? Các bác đi làm lâu năm, gặp nhìu loại ng, xử sự trong nhìu trường hợp hẳn nhìu kinh nghiệm hơn e, cho e xin lời khuyên ạ!


Em cũng khó chịu và bđầu thấy ảnh hưởng đến cviệc lắm :(