Tình hình là công việc em hiện tại gặp nhiều xáo trộn, lập topic mong được giải bớt những vướng mắc.
Em hiện làm nhân viên phòng tài chính của một công ty phân phối hàng tiêu dùng tư nhân, khoảng 3 tháng trước phòng kinh doanh công ty em có một nhân viên nghỉ việc, lúc trước em có làm ở xưởng sản xuất nên am hiểu một số hàng hóa và cách mua bán, nên sếp đã cử em làm tạm vị trí nhân viên phòng kinh doanh.
Công việc mua bán và cung cấp hàng cũng không khó khăn vì dựa vào thị trường và nguồn hàng công ty thiết lập sẵn từ trước. Mỗi tuần đều phải hẹn đối tác mua bán hàng đi cafe, ăn uống, về bàn bạc công việc thì không có vấn đề gì, gặp đối tác lịch sự thì không sao, nhưng nhiều lúc gặp nhiều đối tác mà cách nói chuyện của họ làm em rất khó chịu, họ liên tục chửi thề, dù là con trai nhưng ngồi chung ăn uống nơi công cộng đông người nghe họ chửi thề lớn tiếng mà em cảm thấy ngại và bực mình, dù họ chửi thề không ám chỉ ai nhưng nhiều từ ngữ rất loạn luân như "ĐM", "ĐMM", "LM", ...vv
Mấy đối tác chửi thề đa phần đều là phó phòng trưởng phòng, có học thức, có cả những người làm ở các công ty công nghệ nổi tiếng F, công ty dược nước ngoài, ...vv, lâu lâu họ dẫn thêm anh hai anh ba làm sếp bên "Công và Chức" thì bàn tiệc chẳng khác nào buổi tụ họp chửi của những gã giang hồ.
Ở nhà em không ai chửi thề, chỉ có bố em 65 tuổi cũng mới mắc chứng chửi thề quen miệng vài năm nay khiến em khá buồn, đi làm thì gặp một số đối tác cứ nghe họ chửi oang oảng những từ giang hồ loạn luân, không biết em nên xử lý thế nào để chấp nhận được thói quen xấu của đối tác bạn hàng??? Mong được các anh chị tư vấn giúp em.