Gần nhà em ở có một đứa trông đã biết là mát, nó biến thái nặng. Có một lần em về nhà buổi trưa, nó đi qua em rồi đứng lại nhìn em chằm chằm, sau đó nói những lời vô cùng thô bỉ. Khi em kéo cửa để đóng, nó còn đưa tay ra giữ cửa lại. Em kéo mạnh cửa và khóa lại vào nhà nhưng vẫn sợ kinh khủng.
Tối nay em lại gặp nó, nó nhìn thấy em từ đầu ngõ và đi theo, em sợ quá phải chạy quay lại và nhờ một bác trong xóm đi cùng vào đến cửa nhà. Em khóa cửa vào nhà rồi mà nó còn nói theo những điều thô bỉ và biến thái. Em đang vừa tức vừa sợ, không biết phải làm thế nào. Nhà em có hai vợ chồng. Ngõ nhà em nhỏ nên buổi trưa và buổi tối thường vắng. Em lại dậy tiếng anh nên hay về muộn hoặc về vào những giờ giữa chừng, còn chồng em thì lại hay phải đi công tác. Em đang bối rối không biết phải làm thế nào để đối phó với nó, chứ em thấy nguy hiểm quá. Mà em cũng không hề ăn mặc sành điệu hay sexy chút nào. Ai có cách gì thì mách cho em với. Em xin đội ơn cả nhà.