Chào các anh chị trong wtt.


Em có chuyện này thấy ấm ức quá, đang không biết xả chỗ nào, chợt nghĩ đến web mình. Nhờ các anh chị cho em lời khuyên, chứ chuyện này ko giải quyết cho xong thì chắc vc em khó nuốt trôi cơm quá :Sad:


Chẳng là thế này, nhà chồng em có cái nhà mặt phố ở HN, đường cũng nhỏ thôi, nhưng được cái đông đúc. Mọi người cũng biết đấy, HN bây giờ thì tấc đất tấc vàng rồi, đâm chém, đánh nhau cũng vì đất. Trước cửa nhà chồng em có một đoạn hè nhỏ thôi, khoảng 40-50 cm gì đấy. Nhà chồng em thì toàn người trí thức cả, bố chồng là PGS ở ĐHQGHN, vợ chồng em cũng làm cho cơ quan nhà nước, nên mặc dù là nhà mặt phố nhưng cũng không buôn bán hay cho thuê gì. Vỉa hè trước cửa nhà chồng em thì cũng để không, chỉ có buổi trưa có mấy chị bán cá ở chợ gần đấy bán nhờ. Chồng em lúc đầu cũng không thích vì bán cá thì hay bị tanh nhưng vì bố mẹ chồng em khuyên, dù gì thì họ cũng lao động vất vả, mình giúp họ một chút coi như là lấy phúc. Em hoàn toàn đồng ý việc đấy và chồng em từ sau đợt đó cũng vui vẻ không có ý kiến gì.


Mọi việc bắt đầu rắc rồi từ 2 tháng trở lại đây. Hàng xóm phía bên phải nhà em theo như mọi người xung quanh đó nói là một người đi tranh cướp chồng người khác, lừa được một ông đáng tuổi bố mình rồi đẻ được đứa con trai, rồi được ông ý mua cho cái nhà cạnh nhà chồng em bây giờ, và bà đấy cũng có nhân thân phức tạp, các anh chị em cũng là dân chợ búa. Lúc đầu em nghe cũng chỉ để ngoài tai thôi, vì nghĩ là chuyện xã hội, họ không đụng chạm gì đến mình, thì mình cũng không dây dưa gì với họ.


Nhưng tháng trước, nhà bà ý có sửa tầng 1 để cho mấy người mở một cửa hàng tạp phẩm nhỏ thuê. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mấy người ở hàng tạp hóa đó không dựng xe thường xuyên trước cửa nhà em, mà không thèm nói một lời nào trước với gia đình em. Có lần em đi làm về, muốn dắt xe vào nhà nhưng bị đổ vì vướng xe của họ để đấy. Mẹ chồng em sang nói là cháu đừng để xe đây nữa thì mụ chủ nhà nhảy xổ ra chửi mẹ chồng em ko ra gì, em ko tiện nhắc lại. Sau đợt đấy chồng em cũng mấy lần sang nói chuyện với người thuê nhà là đừng để xe trước cửa nhà em nữa, mà nếu có để thì tránh những lúc nhà em đi về để đỡ vướng. Ban đầu đã nói rất tử tế nhưng họ không nghe. Cuối tuần trước chồng em đi làm về mệt, thấy cái xe dựng lù lù trước nhà mình như thách thức nên chồng em cáu quá, đã kéo cái xe xuống dưới đường. Người thuê nhà đấy cũng cáu, đôi bên to tiếng mấy câu rồi từ hôm đó họ cũng không dựng xe trước cửa nhà em nữa.


Những tưởng mọi chuyện như thế là xong, thì cuối tuần này chính mụ chủ nhà để xe trước cửa nhà em. Để từ hôm thứ 6 đến hôm nay, sáng nay chồng em đi ra ngoài về, thấy cái xe để ngang nhiên như thế, chồng em mới kéo cái xe đó lùi lại vì dựng sát cửa nhà em, nhưng vẫn để trên hè. Thế là lúc sau, mụ chủ nhà đứng trước cửa nhà em chửi, gào thét lên như thể nhà em làm gì nhà mụ ấy vậy, rồi còn văng ra đủ các ngôn từ chợ búa. Nói thật là từ bé tới giờ em chưa nghe những lời như thế bao giờ, chồng em lúc đầu cũng mở cửa ra xem có việc gì nhưng rồi phải đóng cửa lại vì không thể nào chửi nhau với hạng người như vậy được.


Cả em và chồng đều là những người trẻ tuổi, nói thật nghe những lời như vậy chúng em rất điên, mà lỗi là của nhà mụ ấy, chứ không phải nhà em. Ban đầu chồng em cũng tức lắm, nhưng vì bố chồng em ở đây, bố chồng em cũng can vì cụ là một người rất hiền lành và trí thức. Bản thân em cũng phân tích cho chồng rằng dây dưa với những người như vậy, mình thiệt nhiều hơn, và chồng em cũng xuôi.


Nhưng vừa rồi, mụ ấy đứng trên tầng 3 nhà mụ rồi chửi vọng sang nhà em, cố tình để cho vợ chồng em nghe thấy, rằng nếu chồng em mà dám ngọ nguậy gì, mụ ấy sẵn sàng thuê đầu gấu xử đẹp khi chồng em đang trên đường đi làm luôn. Trời đất, em ức quá.


Các bác có cao kiến gì giúp em với. Nói thật là ngay từ ban đầu, nếu người thuê nhà mụ ấy sang nói một câu tử tế cho để nhờ xe, thì nhà em chẳng có ý kiến gì đâu. Vì hàng xóm bên trái nhà em bán hàng, cũng thỉnh thoảng để xe trước cửa nhà em nhưng họ cư xử tử tế, lúc nào nhà em cần lại dẹp xe vào và nói năng đàng hoàng thì chẳng ai phàn nàn làm gì, bán anh em xa, mua láng giềng gần cơ mà, đằng này thì .... :7: