Cuộc sống biết bao khổ đau chúng ta vui cười mỗi ngày thì cũng có ngày chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có những lúc chán chường chẳng muốn làm gì hết đó. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến bạn có rất nhiều phiền muộn, loay hoay mãi cũng không thể nào hiểu được bản thân mình muốn gì. Cũng có lúc không thể chia sẻ cùng với ai, thật sự thì cố gắng vì điều gì. Nhiều khi không phải kể được cho người khác thì cũng có người hiểu cho mình bởi thế đôi khi chúng ta phải học cách cô đơn vẫn ổn, nhiều lúc bạn hay người bạn tin tưởng bận không thể ở bên cạnh bạn thì bạn cũng có thể chống chọi được nếu như một ngày bạn mệt mỏi. Bạn phải luôn hiểu được rằng ai cũng có cuộc sống riêng của chính họ, bạn không thể bắt họ theo ý mình và người lại, cũng nên bao dung và mở lòng vì bạn hiểu không ai cũng sẽ có những suy nghĩ và những nỗi lo toan riêng.  Không phải lúc nào họ cũng có thể bên cạnh bạn 24/7 được. Cũng có thể họ cũng có thể hiểu hết được hoàn toàn có thể hiểu được những nỗi lo và suy nghĩ của bạn và cảm thông cho bạn được. Đôi khi sự thật phũ phàng lắm luôn thế nên chỉ mong là khi bạn một mình bạn vẫn mạnh mẽ, có thể làm những điều bạn thích, khiến cho tinh thần bạn vui vẻ hơn, đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc vào ai nha. Chỉ mong bạn sẽ nhớ một điều chính là không phải mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này lúc nào cũng tự nhiên mà xuất hiện và ở bên cạnh chúng ta một cách ngẫu nhiên.