Trên này có bố mẹ nào đang cô đơn hay độc thân vì mới có biến với vk hoặc ck k ah?(ly hôn ý ah). Thật sự là mệt mỏi vì cuộc sống gđ quá cả nhà ah. Đã fai sống cùng gđ ck đến 3,4 thế hệ rồi,vk ck thì có lẽ k hợp nhau nên hay cãi cọ,dần dần dẫn đến không còn tôn trọng nhau nữa và tình cảm vì thế cũng hết dần. Đi làm cv mệt mỏi,về nhà thì gđ,thêm khó khăn con cái nữa nên em quyết định dừng bước để ck đi tìm hp mới,nthe chắc sẽ tốt cho cả 2. Em cũng chẳng oán hận j chồng cả, chỉ là cảm giác đã hết tình cảm nên thường suy nghĩ tiêu cực thôi. Trên này các anh các chị , các bạn các em vì 1 lý do nào đó mà gđ k còn toàn vẹn chúng mình lập thành hội thỉnh thoảng giao lưu trò chuyện động viên nhau đi,cho cuộc sống đỡ đi phần nào tủi phận :). Hy vọng group sớm đc thành lập ah :)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của doizovanniemno