Đoạn video clip của người Mẹ chưa kip tặng con gái thì bị chồng cũ giết chết! :(
Kỷ niệm của mẹ và con gái bé nhỏ! Dù mẹ đi xa nhưng lúc nào mẹ cũng bên cạnh con gái !
Hãy sống tốt & trở thành người tài giỏi nhé Su của Mẹ! Honey Pham
P/s : Thay mặt mẹ Dung gửi đến con gái nhé!
Đây là doan video clip cua nguoi me bi chong cu giet
http://youtu.be/2NeCDze7Tm0
Sự thật về vụ việc Phạm Xuân Linh (1981) sát hại vợ cũ Phạm Ngọc Dung (1981) ngày10/05/2015 tại đường 715 Tạ Quang Bửu Q8 như sau:
Theo các trang báo mạng đưa tin thì phần sự thật không chính xác
1- Cả 2 không xô xát vì lý do tranh chấp con cái : Linh (chồng) đã đón con về lúc 9h15 sáng , sau đó khoảng 9h45 phút sau Linh thay đồ giả dạng nhân viên điện lực, đeo khẩu trang mắt kính đội nón và thủ sẵn hung khí rồi đổi xe wave gửi xe tại quán cafe gần đó mới quay lại gây án.
2- Cả 2 đã ly hôn 4 năm và Linh ( đã lập gia đình mới) và có con cái riêng) và thứ 6-7-CN vẫn đón con về nhà Linh chơi đều đặn.
3-Sau khi gây án và lực lượng dân phòng bắt giữ và hỏi tại sao Linh ra tay thủ ác như thế ?
Linh bảo là : Tao không bước được vô nhà này thì không ai bước vô hết ( Linh phải nói điều này vì lý do gì ? Linh có quyền gì cấm cản sự tự do của Dung khi Linh đã có vợ con mới)
4- Tranh chấp con cái thì tại sao Linh phải thay bộ đồ điện lực và thủ sẵn dao cùng với số tiền khoảng 20 triệu trong người ( động cơ gây án có chủ đích đã quá rõ)
Tôi là một người bạn của Dung và chơi chung chưa lâu nhưng Tôi biết tinh tình Dung hòa nhã dẽ gần gũi, đặc biệt là bé Dzuli con gái Dung rất ngoan ngoãn , thì một người mẹ như thế liệu có phải tranh chấp con cái hay vì con xô xát với nhau trong khi mõi cuối tuần vẫn đưa con về nhà nội chơi, khi càn đi công tác bé Dzuli vần được Dung đưa về nội chơi gần cả tháng, những báo mạng viết không thật chính xác sẽ làm cho t mọi người nghĩ sai về sự vụ xảy ra làm cho Dung mang tiếng xấu ( Dung đã nằm xuống và cần sự t thật sang tỏ và không phải uất ức) Vấn đề xử lý và phán quyết sẽ có Tòa Án công minh. , mình muốn nói lên sự thật cho mọi người được rõ và đồng cảm thôi.