Thời gian không đợi bất kỳ ai, cuộc đời có những chuyện chúng ta cần làm nhưng lại chẳng thể làm xong, những mơ ước tốt đẹp ngày nào giờ cũng đành dang dở. Cuộc sống này vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không thể lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, cho không lầm đường.
Cuộc sống là một chuỗi những ngày nối tiếp nhau, nếu hôm qua bạn phiền lòng vì một điều gì đó mà đem phiền lòng đó đến tận hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang đón chờ mình phía trước.
Có bao giờ bạn tự hỏi: Bạn đã sống cuộc đời của chính mình chưa? Luôn là chính mình mang ý nghĩa mỗi người hãy biết trân trọng bản thân, bằng lòng với nó và cố gắng phát triển bản thân mình, trở thành một người tốt, có ích cho xã hội.
Trước tiên, nhiều bạn trẻ ngày nay sống không có định hướng . Họ chưa biết rằng bản thân mình cần gì muốn gì và tương lai sau này sẽ ra sao . Đã sống là phải sống cho thật xứng đáng , sống có mục đích và định hướng là chìa khóa dẫn con người dẫn tới thành công.Thế nhưng bạn có thể thấy đấy nhiều người trẻ còn không hiểu chính bản thân mình đặc biệt là các tuổi 15 16 cái tuổi mơ mộng mong lung , chỉ biết nghĩ rằng đến cái ăn kiếm tiền vài đồng cho ngày ngày . Lối sống không có định hướng dẫn đến những lệch lạc và mất định hướng cho cuộc đời. Đó là lối sống chỉ biết hưởng thụ và lệch lạc .
Tôi có thể hiểu rằng : "Thật là vô cùng khó khăn để nhận ra: phải làm gì với tương lai của mình?" . Chính vì vậy bạn phải chủ động vạch ra định hướng cho cuộc đời .
VƯỢT QUA SỰ SAO LÃNG VÀ TRÌ HOÃN : đây là bước vô cùng quan trọng cần phải có sự chủ động , có câu: " Bạn có thể trì hoãn ,nhưng thời gian thì không " . Cái lớn nhất cho mỗi lớp trẻ là trì hoãn việc học hành , mấy học sinh nào khi đi học về là ngồi vào bàn học liền , lấy các lí do biện minh cho cái sự lười biếng học tập . Nghĩ lại xem bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian cho cuôc chơi rồi ,trong lúc bạn chơi mơ tưởng thì người ta đã vượt xa bạn rồi .
XÂY DỰNG MỘT CÁI GÌ ĐÓ, THẬM CHÍ NHỎ BÉ: Lão Tử có câu : Những việc lớn được tạo thành từ những việc nhỏ. Làm được việc nhỏ mới làm được việc lớn , đừng chủ quan cho bản thân . Ví dụ khi Sếp giao cho bạn một vấn đề nhỏ nào đó như mua một tách cà phê không đường , bạn lại quên mất khi Sếp nổi giận thì bảo chỉ có một việc nhỏ mà nổi giận vậy rồi .Nói thế thì ai dám giao việc quan trọng cho bạn .
LUÔN LUÔN SẴN SÀNG CHO NHỮNG CƠ HỘI: Tuổi trẻ may mắn hơn rất nhiều , được rất nhiều cơ hội ,được trải nghiệm nhiều thứ . Khi có cơ hội thì phải tự biết mà nắm bắt.
Khi con người có nguyện vọng chính đáng rồi thì quyết tâm, nỗ lực kiên trì và cố gắng thì mọi việc dù khó đến đâu cũng dễ thành tựu viên mãn, với Định Hướng Cuộc đời, đó vẫn chưa phải là tất cả. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra một phần suy nghĩ của mình trong đó, cả những điều đã làm được, cả những điều chưa. Với những điều đã thực hiện được rồi, ta sẽ cảm nhận được rằng mình đang trên con đường vươn tới sự hoàn thiện bản thân, càng thêm hài lòng với bản thân và càng thêm sự cố gắng. Còn với những điều ta chưa thể làm cho đúng, không sao thì hãy cố gắng phấn đấu thay đổi cho tương lai tốt đẹp hơn .

