Bạn có biết điều buồn nhất trong cuộc sống này là gì hay không? Đối với bạn điều buồn nhất là như thế nào, chứ còn đối với mình cái điều buồn nhất chính là cái sự phản bội, nhưng mà cái sự phản bội đó nó lại không đến từ kẻ thù của chúng ta, nhưng lại đến từ chính những người mà chúng ta tin tưởng nhất. Từ trước đến giờ mình là một đứa cực kỳ ghét cái sự phản bội, và mình chơi với ai, mình đều là một đứa sống hết mực với người đó, và lúc nào mình cũng chơi thật tâm, và thật lòng với họ. Nhưng mà đến khi mình biết được là những cái người đó đã phản bội sau lưng mình, mặc dù mình không làm gì sai cả nhưng họ vẫn lựa chọn cách phản bội mình mình cảm thấy rất là hụt hẫng, rất là tuyệt vọng. Nếu như mà bản thân của mình bị những kẻ thù xung quanh mình, những cái người ghét mình mà muốn phản bội mình thì đó là một điều đương nhiên, bởi vì người ta ghét mình, người ta xác định mình là kẻ thù của họ thì đương nhiên họ sẽ làm mọi thứ khiến cho chúng ta phải thê thảm thì họ mới bỏ ghét được. Còn cái điều mà mình thấy buồn nhất, tuyệt vọng nhất đó chính là sự phản bội của chính những cái người mà mình luôn tin tưởng, mình xem là quan trọng nhất, đôi khi là những người thân trong gia đình mình nữa. Mình chưa từng bao giờ trải qua những cái cú sock lớn đến như vậy, và khi mình gặp phải những cái chuyện như thế này thì mình mới biết được là không phải ai mình xem là quan trọng nhất thì cũng điều thật lòng với mình, cũng đều đứng về phía mình cả đâu. Đôi khi người ta cũng vì những cái lợi ích của cá nhân họ, mà người ta sẽ sẵn sàng vứt bỏ những cái tình nghĩa trước đây để mà có thể quay lại phản bội mình bất cứ lúc nào. Và kể từ đó mình đã rút ra được cho mình một bài học khá là lớn về những cái mối quan hệ trong cái cuộc sống này, và mình bây giờ cảm thấy giống như cuộc sống mình mất đi một cái điều gì đó khiến cho mình cảm thấy rất là hụt hẫng đến như vậy.