Tình hình hôm qua công ty mình tổ chức tiệc 8/3 cho các chị em(18 người). Vì biết hôm đó rất đông nên từ mồng 1 tớ đã gọi điện thoại đặt trước cho bên Ngọc Mai. Lúc tớ hỏi giá buffee trưa là bao nhiêu, em ấy bào 228k/người. Tớ bảo là bọn chị đặt vào 8/3. Hôm đó có khuyến mãi giảm giá gì không em vì khách toàn là phụ nữ. Em ấy nói là để em kiểm tra lại rồi gọi lại. Chờ mãi đến chiều, sốt ruột tớ gọi lại thì em bảo không có khuyến mại gì cả nhưng vì hôm đó đông chị phải tới đặt chỗ trước không thì hết chỗ. Vậy là tớ phải nhở 1 em trong công ty mang 1 triệu qua đặt chỗ. Đúng 11g trưa 8.3, cả phi đội nhà tờ lên đó ăn. Đồ ăn nói thật ít mà không có gì đặc biệt, mang ra chậm mà khách thì quá đông nên ăn một lúc là chán, bọn tớ đứng lên thanh toán. Đến phần gay cấn, em phục vụ mang ra hóa đơn, giá 298k/người. Bọn tớ choáng váng noí là các chị gọi điện thoại hỏi giá, các em bảo là 228k cơ mà, sao giờ tăng lên 298k. Thế là rồng rắn ra bàn thanh toán kiêm tra xem ai trực hôm đó. Lúc sau có 1 em giai ra, kêu là em nhận điện thoại hôm đó của các chị nhưng khách đông nên em quên mất không báo cho các chị là tăng thêm tiền, các chị thông cảm đóng thêm. Híc. Nếu phát sinh thêm ít thì không sao, đằng này lại trội lên gần 1tr3, làm sao mà tớ lấy tiền đâu ra đóng chư. Thế là tớ bảo cái này la do lỗi của nhà hàng, sao lại bắt khách chịu, em gọi quản lý ra. Lúc sau, tớ thấy có 1 lão béo, mặc áo trắng ra thì thào gì đó với hội nv đấy sau rồi ra gặp bọn tớ kêu là anh là quản lý, nhà hàng anh không bao giờ có chuyện báo sai cho khách, bọn em đến ăn không thấy giá để trên quầy là 298k rồi ah, bla bla,..Thái độ nói chung rất hùng hổ, kiều như bọn tớ đến ăn vạ ấy. Tức không chịu nổi. Cũng không thèm nghe bọn tớ giải thích, khăng khăng nhà hàng không bao giờ sai, bọn em phải thanh toán 298k. Rồi cái em giai trực Đt ấy cũng góp lời là, có khi các chị nhầm chứ em nhớ lại là em có bảo 8.3 giá sẽ tăng nhưng các chị không để ý. Các mẹ bảo có traó trở không, vừa lúc trước bảo em quên giờ lại bảo tại các chị.....Đến khi bọn tớ dọa gọi nhà báo lên đưa tin buffee Ngọc mai lừa khách thì lão đấy mới thôi rồi rút vào phòng trong, không quên lên giọng thách thức: Em có gọi cả Đài TH lên anh cũng không sợ.


Tóm lại sau hơn 1 tiếng ngồi lỳ ở đó chờ giải quyết thì em nv đó ra chỗ bọn tớ và bảo thôi coi như mỗi người chịu 50/50. Tớ bảo, thái độ bọn em như thế là không được, nếu đó không phải lỗi nhà hàng thì là lỗi của nv trực là em, trách nhiệm của em là phải đền tiền thiếu hụt đó. nếu em bảo vâng là em sai, có gì các chị hỗ trợ em thì còn đi một nhẽ, đằng này em hùa với quản lý ăn nói trước sau bất nhất, chẳng khác gì bọn chị là lưu manh,dựng chuyện.


Bây giờ nếu bỏ ra là chị phải bỏ tiền túi ra vì chị đã báo với công ty ăn có 228k thôi nên công ty chỉ cho tiền như vậy, chị chỉ hỗ trợ em tối đa 500k thôi. Nếu em vẫn còn lằng nhằng như vậy thì gọi điện công an đến giải quyết.


Thế là tớ phải bù ra 500k, ôm một cục tức ra về trong ngày 8.3.


Lên đây chia sẻ với các mẹ VP 1 kinh nghiệm trong việc đặt tiệc qua điện thoại, híc.