Đã gần sáng rồi mà em vẫn ngồi miên man nghĩ về dự định công việc.


E đã 28 tuổi, chưa chồng con, đã yêu 1 lần và chia tay, cv ở Hà Nội thì không ổn định lắm.


bố mẹ em đã cao tuổi sống ở quê


Em vừa nộp hồ sơ xin việc trong Vũng tàu. tình hình khá khả quan


Trong lòng em hoang mang lo lắng, đi hay ở, vì quá xa nhà, bạn bè không có, có họ hàng gần, nhưng tất cả đều bắt đầu lại từ số 0.


Em thích khí hậu , những con đường, và nhịp sống ở Vũng tàu. NHƯNG


Vì mình không còn trẻ nữa nên em cứ loay hoay mãi, k biết nên làm thế nào.


Các mẹ cho em ý kiến nha. thanks cả nhà.@};-@};-@};-@};-@};-@};-