e bức xúc quá các chị ạ, nên nửa đêm mới ì ạch gõ cái top này. chả là tnày, e đang thuê nhà của 1 thằng sn 81, độc thân, nó có cái nhà 4tầng, e và chị bạn thuê 1 phòng, còn 2 phòng nữa có 2 ng thuê, nó ở 1 phòng, e và chị bạn và nó chung bếp.
cái thằng này thì tính nó là siêu đàn bà ạ: lúc chuyển đến, bọn e có nồi, bát đầy đủ, nó bảo k cần bỏ ra, dùng chung của nó cũng đc. 1 thời gian sau, bọn e thỉnh thoảng dùng cái lồng bàn của nó để đậy thức ăn vì nó k dùng bgiờ (nó để trong tủ lạnh hết), đang giờ làm việc,k nó gọi điện bảo bọn e đi mua lồng bàn khác. rồi bọn e con gái hay nấu nhiều món, dùng nhiều xoong, chắc nó sót xoong nên lại gọi điện vào lúc giờ làm của bọn e hỏi bọn e k có xoong ah? điên.
nó và bạn nó ngồi hút thuốc, uống nc chè ở bàn ăn lanh tanh bành sau đứng lên chả dọn, tối bọn e về nấu lại dọn cho, thế mà sau đó mấy tuần nó nhắc chứ: bọn e ăn ở bàn này thì nhớ lau bàn sạch vào, lại điên tiếp.
nó có 1 đặc điểm rất tởm là nấu ăn xong k bgiờ rửa vung, cứ úp ra kệ bếp, bẩn dã man. hàng nửa tháng trời nó ăn thịt hộp buổi sáng sau nó cứ vứt thìa ra chậu rửa, tối e về nấu lại phải rửa.
vđề tiền ý, lúc thuê thì giao kèo là tháng nào đóng tháng ấy vào mùng 5 hàng tháng, sau 2 tháng nó bảo phải đóng vào mùng 1, sau đó đc 1 tháng nó lại ghi lên bảng thông báo là đóng trc khi sang tháng mới, mà e thề là nó ghi đóng tiền từ 22,23, như là khát tiền ý (trong khi nó bảo lương nó 1k$), nó chi li từng nghìn lẻ 1 luôn, ăn cơm thì toàn ăn cà và đậu, đậu rim từ trưa tối ăn tiếp, bớt lại 3 miếng sáng hôm sau ăn nốt.
bình nóng lạnh thì chỉ cho bọn e bật 5' rồi tắt, k đủ tắm. bực.
lọ nước rửa bát ý bọn e dùng toàn mua sunlight, nó thì mua mỹ hảo, mà cứ sợ cái kiểu bọn e k mua, chưa hết lọ cũ đã nhắc rồi.
và buổi tối nay thì điên, e về nhìn thấy cái vung nồi nấu mì đầy mỡ dính mà lại úp lên giá như đã rửa sạch rồi. sau rồi nó lên phòng e nhắc e trực nhật, mà e thề có bố mẹ e là e trực từ thứ 6 tuần trc, ý nó là e chưa trực, nên hnay mới bẩn, mà nhà thì thông thống cửa sau 1 ngày đầy bụi rồi,lại thêm sau đợt lụt lội, tường bị ngấm, bong sơn, nên rơi lả tả ở cầu thang, e điên nó nói câu nào e bật lại câu đấy, nó quay đi lẩm bẩm bảo lười quen, e điên quá, e bảo nó là a chưa đủ tư cách mà nói thế, cái gì nói nó phải hợp lý.
chẳng hiểu thằng này đi du học Anh về kiểu gì mà sống bẩn thế, đàn bà vô cùng.
e bức xúc quá, các chị cho e xả 1 tí. vào trhợp của các chị thì các chị sẽ làm gì ạ?