Có mẹ nào như mình không. Không dám gửi con đi nhà trẻ. Khi còn trẻ mình từng vào 1 nhà trẻ của người bạn và mình nói rằng sau này có con mình sẽ không gửi trẻ dù nghèo đi chăng nữa. Sau này internet đưa nhiều vấn đề bảo mẫu đánh bé thế này thế kia càng khiến mình càng sợ hơn. Nhưng cuộc sống không dể như mình nghĩ, khi con mình 18 tháng tuổi và được cai sữa mẹ chuyển qua uống sữa ngoài thì kinh tế mình không đủ. Mình buộc phải đi làm để trang trải 1 phần cuộc sống. Và để yên tâm nhất mình quyết định xin vào làm nhà trẻ với điều kiện mang con đi theo. Dù rằng mình là đứa có 7 năm kinh nghiệm trong vị trí nvkd. Mình xin vài trường mầm non mà họ không tuyển lý do không có bằng và mang con theo. Rồi cũng có trường nhận mình, trường này khá lớn cũng khá uy tín. Mức giá gửi trẻ tầm tuổi con mình là 2tr3 1 tháng. Và chỉ giảm cho nhân viên 20%, lương minh 3tr6, con sẽ dc gửi ở 1 lớp khác. Vào làm với tâm trạng dù sao cũng dc gần con, mình cũng vui vẻ và mấy nhok trong lớp cũng rất dể thương. Ngày đầu tiên có rất nhiều câu hỏi lỡn vỡn quanh đầu. Khi mình cầm ly nước uống thì mình rất nhiều bé đến xung quanh đứa biết nói thì nói nước không biết nói thì nhìn đắm đuối, mình cho mỗi đứa 1 ly thù giáo viên la bảo ko cho uống, mình nói tụi nó khác mà thì bảo ko phải tụi nó no rồi uống sữa nữa. Nhưng ăn cơm xong ko cho uống nước thì sao được. Đến ngày thứ 6 mình mới thấy 1 việc là bố mẹ bỏ 1 bình nước vào balo cho con mang đến uống. Cả ngày ko cho uống đến khi về đem bình đổ đi 1 nữa nước rồi bỏ vào lại.
Về việc ăn và uống sữa mình phải nói là chịu ko được vì dù sao mình cũng ko làm trong ngành. Thức ăn bê lên là rất nóng khoảng 80 90 độ gì đó. Muốn cho bé ăn thì phải thổi , mình cứ thổi mới đút cho tụi nhỏ thì mấy cô kia la nói vậy thì ko hợp vê sinh ok minh khuấy cho nguội thì nói biết khi nào mới cho ăn xong. Mình nói nóng sao ăn được thì bảo cứ đút. Mình cho 4 đứa ăn nhanh nhất trong lớp mà 30 phút chưa xong còn 2 cô cho 13 đứa ăn chậm chưa đầy 20 phút là xong. Kể cả thời gian múc cháo ra. Nhìn tụi nhỏ nhăn mặt chảy mắt vì nóng mà mình tức muốn chửi thề. Thời gian ăn đó với mình là tra tấn tình thần. Cho ăn nhanh mục đích của các cô rất đơn giăn vì cô được nghĩ trưa rất nhiều. Ăn xong uống sữa cho cho cả lớp đi ngủ và dọn dẹp trong 1 tiếng. Mà thức ăn mang lên rất nóng. Chưa kể là tụi nhỏ ăn ói .uống sữa ói.
Còn cái đi vệ sinh thấy cũng thấy tội. Có ai không bùn ị mà bắt con người ta ngồi 2h liền trên bô để ị ko. Mình làm có 5 ngày thôi nhưng chỉ cười với mấy bả có 1 ngày đầu tiên sau đó thì chỉ còn cười với bọn nhỏ.
Con mình qua lớp bên cạnh học thì khóc ko nói về nhà là ăn vào ói ra. Mình ko dám nhìn qua vì sợ thấy mẹ nó khóc hơn nhưng ở bẻn này thấy giáo viên như vậy thì mình cũng ko dám gửi. 5 ngày con đi hoc về con đâu thêm 7 ngày. Mà trường này có camera, nhưng muốn coi thì lên vp coi. Trước khi nghỉ mình cũng có gọi nói chuyện với hiệu trưởng, mình kể hết vì dù sao mình cũng là 1 người mẹ dùng cái nhìn 1 người mẹ mình ko thể chịu dc. Cái mình nhận đc là câu trả sẽ cải thiện nhưng dù sao cũng phụ thuộc vào người giáo viên bảo mẫu phụ trách lớp.
Thôi thì đợi con lớn thêm chút nữa biết méc biết tự ăn thì mình sẽ cho đi.