chào các chị!


em học y ra, vì mới ra trường em rất muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Em đã đi nộp hồ sơ rất nhiều nơi mà chẳng chỗ nào gọi cả.có một nơi gọi em đi pv tháng đầu không lương, tháng sau trả lương theo năng lực. em sợ bị lừa nên từ chối, rồi lại nộp chỗ khác cũng thử việc không lương 1 tháng, thấy mấy chị làm ở đấy tốt nhiệt tình nên e đi làm. hic cv chẳng có gì các chị ạ, e học xét nghiệm mà vẫn phải làm cả điều dưỡng. e nghĩ làm nhiều việc cũng tốt. nhưng chú giám đốc cứ nói khi nào em làm tốt thì trả 3tr 1 tháng. làm không đc nghỉ ngày nào mấy chị ạ. e đang chán quá đây, gần tết rồi mà không có tiền. em đang muốn nghỉ việc đi bán hàng kiếm tiền tiêu tết đã. các chị cho em lời khuyên với ạ. À các chị này pk tư làm ăn vớ vẩn lắm tốt nhất đừng đi khám ở mấy chỗ đó vào bv cho yên tâm.