Chồng em chuyển công tác đi tỉnh khác, cách nơi đang sinh sống hơn 100km, cũng phải mất 2-3 năm hoặc hơn để hỗ trợ cho chi nhánh mới đi vào hoạt động. Vợ chồng em lại mới cưới được 5 tháng, và em cũng mới bị sảy thai. Chồng thì ko muốn xa vợ, và vợ cũng chẳng muốn dời chồng, thế nên, chồng mới tính cho em vào làm cùng chi nhánh với chồng, cũng phải qua thi cử, phỏng vấn hẳn hoi. Đến nay, em cũng đã có thư mời làm việc bên đó, ngày bắt đầu vào làm thì do mình xác nhận, vợ chồng em cũng quyết đi rồi, nhưng hôm nay, em nói chuyện xin nghỉ ở cơ quan đang làm, thì lại thấy phân vân quá. Em xin nói rõ cho các bố, các mẹ hiểu để cho em lời khuyên nhé :
LÝ DO CHỒNG CHUYỂN CÔNG TÁC :
1. Cơ hội phát triển, thăng tiến nghề nghiệp tốt hơn.
2. Do vợ chồng em sống cùng anh chị chồng, anh chị lại có cháu nhỏ được 9 tháng tuổi. Điều kiện kinh tế chưa có nên bọn em chưa thể mua nhà riêng, mà bỏ ra thuê ngoài ở thì cũng ko được vì nhà đang ở cũng rộng rãi, lấy lý do để ra ngoài cũng rất khó. Anh chị em trong nhà sống cũng cố gắng hòa hợp, chưa có bất kỳ bất đồng gì, vui vẻ, thoải mái, nhưng về lâu dài, ko thể nói trước được có va chạm hay ko, nên việc đi sang tỉnh khác, cũng là cái cớ.
CÔNG VIỆC MỚI CỦA EM :
1. Làm ngân hàng, 100% ngồi trong phòng
2. Ổn định hơn.
3. Là nơi em muốn làm việc từ hồi sinh viên.
CÔNG VIỆC EM ĐANG LÀM :
1. Thu nhập cao, cao hơn so với mức thu nhập khi em sang cơ quan mới.
2. Là công ty tư nhân, nhưng cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng có.
3. Thỉnh thoảng phải đi công tác lên các tỉnh phía Tây Bắc.
4. Áp lực về doanh số bán hàng.
Khi em đề đạt xin nghỉ, anh giám đốc có nói, nếu em ở lại, anh ấy ủng hộ, mà em đi theo con đường em chọn, anh ấy cũng ủng hộ, nhưng bảo em nên suy nghĩ cho kỹ, và nếu có nghỉ thì cũng phải 1 – 2 tháng nữa mới nghỉ được, để cty còn tìm người mới thay thế, vì ko thể bỏ trống khu vực khách hàng mà em đang phụ trách được, như thế sẽ ảnh hưởng đến cty. Sau đó, anh ấy có nói chuyện với anh PGĐ – là quản lý trực tiếp của em, anh PGĐ lại gọi em sang nói chuyện, anh ấy bảo công ty rất cần em tham gia (vì các sếp cũng đánh giá em làm được việc), và sẽ tạo điều kiện làm việc cho phù hợp với sức khỏe của em (cái này là do đợt vừa rồi, khi còn có thai, em yếu nên thai dọa sảy, sau đó thì sảy, thời gian nghỉ làm cũng rất nhiều, 1 tháng, nên các anh ấy nghĩ việc em xin nghỉ 1 phần do điều kiện sức khỏe kém, mà lại phải đi công tác các tỉnh Tây bắc).
Em cũng đã chia sẻ rất thật lòng với các anh ấy, lý do xin nghỉ là do chồng chuyển công tác, chứ ko phải do mệt mỏi trong công việc, và kèm theo lý do ở cùng anh chị như trên nữa, các anh ấy vẫn muốn em về suy nghĩ thêm, rồi trả lời sau.