Đi du học nhớ nhà, chán nản và không thể tập trung học được. Phải làm sao đây?
Đã hơn 2 tháng mình đi du học. Mình không muốn phải học xa nhà đến thế, mình không thích đi du học chút nào. Mình rât nhớ nhà, chán nản, không thẻ tập trung học được và rất muốn quay về VN nhưng lại sợ sẽ làm cho gia đình thất vọng. Mình phải làm sao đây?
Gia đình mình không khá giả gì mấy, trình độ tiếng anh của mình không phải quá giỏi. Thời gian này mình như một người câm + điếc. Mình là một cô bé thụ động và nhút nhát, rất sợ đối mặt với áp lực . Mỗi ngày đi học xong rồi về nhà rất mệt và cô đơn. Mình đã tự nói với mình là cố lên không được để gia đình phải lo lắng và thất vọng, nhưng thật sự mình không làm được. Nghĩ lại tại sao lúc đó mình lại chọn đi du học mà không học tại VN. Mình rất muốn được quay về và bắt đầu lại từ đầu nhưng lại sợ làm gia đình thất vọng. Mình đang bị mất phương hướng, mình phải làm sao đây? Quay về VN rồi chọn 1 trường quốc tế để học hay là tiếp tục học ở đây, cố gắng qua từng ngày?