Mẹ e năm nay 53t ( tuổi tiền mãn kinh)


Cách đây khoảng 5 6 năm,mẹ e đi đại tiện,ban đầu thì đi bình thường nhưng chỉ còn lại 1 ít như cứt chuột thôi mà đi mãi không ra.


Có lần mẹ e đi đại tiện lần cuối chỉ cần xì hơi thôi cũng khó.


Có lần đi khám ở bệnh viện Bạch Mai,bác sỹ tuồn nước vào rửa ruột để siêu âm mà đến lúc đi vệ sinh mãi không ra( đấy là nước thôi nhé).


Mẹ e đi khám khắp các bệnh viện bác sỹ toàn nói không sao ,chỉ bị viêm đại tràng,nhưng thực tế thì cứ như thế.


Có hôm cả ngày đi vệ sinh không xong,người cứ khó chịu,tức bụng.


Có mẹ nào biết chỗ nào chữa được bệnh này không?


Mẹ e uống nhiều thứ thuốc lắm rồi ý mà bệnh không khỏi.hix...........