Thân chào các mẹ,


Năm nay đúng là năm kinh tế buồn của nhà em. Làm ra chẳng bàng năm ngoái mà thất thoát thì kinh khủng. Vợ chồng em làm lụng kiếm tiền đủ ăn đủ tiêu, con cái học trường tốt, ngoài ra rất tiết kiệm về khoản mua bán, sắm sửa. Tóm lại là biết quý đồng tiền. Vậy mà năm nay nhà em bị vài người vay và không chịu trả. Chỗ thân quen giúp đỡ nên em không muốn làm lớn chuyện. Của đau, con xót, mỗi lần biết tin có người vay không muốn trả là em cứ bần thần, ngẩn ngơ hết cả người. Em không tham lam gì, chỉ mong tích lũy được để sau này con cái có điều kiện học hành đàng hoàng thôi. Vậy mà, những người thân và quen của em họ cứ giật lấy tiền của vợ chồng em như đúng rồi, đến ngày hẹn trả thì tắt máy, tránh mặt.... Số nợ xấu của nhà em lên đến cả tiền tỷ,


Em chán quá, chán cực luôn í.... Ngày trước em nghe nói có chùa nào đến đó cầu sẽ thu hồi được nợ, thôi thì chả biết đúng hay không, có bệnh thì vái tứ phương, em cũng mong muốn tạo cho mình một niềm tin cho c.song bớt u buồn... Nhưng em k biết là chùa gì nữa, có mẹ nào biết thì chỉ em với... Em cảm ơn nhiều lăm lắm ạ. @};-@};-@};-@};-@};-@}@};-@};-:Embarrassment