Sau 1 ngày làm việc khá căng thẳng mình chợt nhớ đến Page và chia sẻ đến những người con gái không được may mắn về nhan sắc và không đậu đại học bạn vẫn có khối người ngước nhìn!


Mình là đứa con út trong 1 gia đình cũng không gọi là nghèo. Ba mẹ luôn trong chờ vào mình thi đậu đại học y dược hay kinh tế gì đó. Nhưng bản thân mình có hướng đi riêng. Mình không quan trọng về đậu đại học hay không. Mình chỉ chọn học thức làm bước đệm thôi. Mình đăng kí ngành kế toán vào trường Công thương. Vì kế toán dễ xin việc nhất. À, quên kể về nhan sắc của mình cho các bạn nghe. Mình là 1 cô bé mập mùn đen mụn, xấu mũi tẹt môi thâm. Haha kể ra cũng 3 năm rồi mình quyết tâm vào thay đổi. Và nhân tố làm mình thay đổi đó chính là anh chàng bạn trai nhà giàu du học về của mình. Các bạn có tin vịt con xấu xí có thể gặp hoàng tử không? Hãy tin mình đi, có đấy^^. Vì mình xấu nên chẳng tìm nổi được bạn trai, suốt ngày chỉ biết tìm người qua mạng. Ấy thế mà mình gặp được anh. Ngày gặp mặt đầu tiên, mình chăm chút rất kỹ đánh mặt đánh phấn mặt áo trễ vai đủ thứ nhưng ngta thường bảo xấu thường làm lố :((. Ngày ấy, ảnh vẫn không nói gì, vẫn nói chuyện với tôi. Tôi rất vui và tự tin về bản thân hơn. Nhưng bỗng 1 ngày anh bảo, thật sự anh muốn một cô gái thon gọn tóc đen thẳng mượt. Tôi như bị sốc. Tôi hỏi anh sao ngay từ đầu ko từ chối tôi đi. Anh bảo anh muốn cho tôi hy vọng. Từ đó tôi thay đổi tôi giảm cân quyết liệt. Trong 2 tháng tôi xuống 10kg. Tôi trị mụn dưỡng da. Thay đổi cách ăn mặc. Để lại tóc đen và để thẳng dài. Thắm thoát tôi và anh đã quen nhau 3 năm. Nhờ có anh mà tôi thay đổi. Phải công nhận một điều rằng khi bạn xinh đẹp bạn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn, cộng thêm chút tự tin và bản lĩnh chắc hẳn bạn sẽ có chỗ đứng trong xã hội này. Và 1 điều nữa 1 người con trai tốt khi chọn vợ sẽ thích một cô gái ăn mặc nhẹ nhàng hơn là sốc nổi. Thế rồi vừa ra trường với cái bằng kế toán tôi xin làm kế toán ở 1 khách sạn 2*. Tôi làm tất cả công việc tôi có thể. Và giờ tôi được tin tưởng và trọng dụng, tôi biết được nhiều kinh nghiệm và được sự thương yêu của chủ. Nhưng liệu đâu mới là điểm dừng cho tuổi trẻ. Hôm nay là 1 năm tôi bắt đầu làm việc. Và hôm nay tôi xin ra đi để tìm một cái gì đó cho riêng mình. Các bạn à. Cuộc sống là của các bạn. Hãy sống và nắm bắt cơ hội của bản thân, tự tin và quyết đoán sẽ giúp các bạn thành công. Còn bạn nào muốn thay đổi bản thân và cần người tư vấn về bề ngoài cũng như định hướng hãy comment bên dưới.mình sẽ giúp các bạn!


webtretho


webtretho


webtretho