Vô Sg được hơn 10 năm. Có được nhà lớn, có vợ có con, có công việc....đêm nay bổng nhiên giật mình tỉnh giấc lúc 2h sáng. Suy tư chút về cuộc đời, mới cảm thấy hụt hẫng vì cả bản thân mình đã không trả lời được mình đang sống hay chỉ đang sinh tồn? Mình ngộ ra lâu nay mình làm việc đối phó hơn là đam mê. Mình nhận ra mình quên mất mình là ai? Mình nhận ra là mình không còn định nghĩa được cái gì gọi là đam mê. mình còn rất ít bạn. Chợt nhớ đến mình còn đang nợ cô bé trong Cty đến 5 ly cafe bởi vì mình đã cam kết, ai tìm thấy mỗi 1 sợi tóc bạc trên đầu mình sẽ được khao 1 ly cafe. Mới 29 mà tưởng đã già....
Ngày và ngày sẽ lại đi qua, liệu cuộc đời sẽ cuốn mình về đâu?
Mình sẽ là mình, hay mình sẽ là ta...??
Đặt ngón tay lên phím F5, để làm mới lại cuộc đời, để sáng mai thức dậy, điều đầu tiên là ta sẽ hôn vợ ta vì cô ấy xứng đáng được như thế, ta sẽ rủ 1 đám bạn đi cafe bàn luận tùm lum như cái thời xa xưa, ta sẽ đăng ký học tiếng Hoa vì ta đã từng rất thích giai điệu của nó, ta sẽ đi mua 1 cái đờn cò về tập, ta sẽ mua 1 cái quần Jean sau hơn 10 năm già cỗi,,,,,ta của ngày mai sẽ tích cực hơn ta hôm nay.