webtretho


Cô gái ngày hqua bạn chê cười,nhạo báng,mỉa mai..Bạn có biết rằng cô ấy đang tự hành hạ mình mỗi ngày bằng cách nhịn ăn hay k??? 


Để mình kể cho các bạn nghe quá trình giảm cân từ #70kg xuống #47kg nha:( tớ có ghi cách giảm cấp tốc ở cuối bài nhá, 1 tuần giảm dc 5kg luôn á, b nào chưa rõ cứ nt tớ chia sẻ nha, vì bài đăng công khai tớ ko tự tin lắm)


Năm nay tớ 23 tuổi,Béo từ bé rồi,cộng thêm ở nhà Daddy cứ thấy tội nghiệp,cứ mua đồ ngon về bồi bổ cho con gái.Họ hàng,người lớn cứ khen : “Nhỏ mập mà khuôn mặt baby,dễ thương ghê”.Nên tớ chưa bao giờ có ý định sẽ giảm cân.


Và rồi chuyện j đến cũng đã đến,năm lớp 12,lúc mình đủ suy nghĩ,đủ nhận ra : “Vì mình xấu,nên việc làm tổn thương mình là điều rất bình thường với mọi người.Không phải cứ sống tử tế,thật lòng với người ta,thì họ sẽ đối xử tốt với mình.Mình tin họ,muốn cho đi rất nhiều,nhưng dần dần họ quá đáng đến mức lợi dụng mình.


Rồi mình bắt đầu tự kỉ,chả muốn tiếp xúc,nói chuyện hay chơi với ai nữa.Bắt đầu có ý nghĩ :”Sẽ phải giảm cân để Đẹp,để ng ta khỏi khinh,khỏi lợi dụng mình nữa”


Đỉnh điểm,Vào cuối năm 2013, có 1 hôm ,đầu óc quay cuồng,cứ căng muốn nôn mãi,bước đi thì nặng,khó thở liên tục,đi khám : HUYẾT ÁP 170/100mmhg,cân nặng chạm mốc #70kg.Theo dõi 1 tháng sau đó kết quả vẫn vậy.


BS khuyên: “giảm cân đi bé ơi,mới nhỏ mà huyết áp rồi,mai mốt ĐỘT QUỴ lúc nào ko hay đấy nhé