Chào mọi ng khi viết ra đây những dòng này là lúc bản thân m thật sự thấy bế tắc và không còn biết chia sẻ,giãi bày tâm sự cùng ai nữa. M thấy mệt mỏi trong chính câu chuyện của bản thân m.


 M và b ấy quen nhau khi học chung lớp liên thông. Ngày đầu khi mới bước chân vào lớp m thấy chọn cho m 1 dãy bàn mà không có ai ngồi hết. Vì m vào sau các b ở lớp 2 kì nên m chưa quen ai hết. Sau dần dần khi học được với nhau vài buổi thì các bạn có gọi m qua ngồi chung.


Ấn tượng đầu tiên của m với b ấy là m ghét b ấy kinh khủng. Con trai gì đâu mà nói nhiều, miệng lúc nào cũng nói liên tục rồi toe toét nưã.


Sau 1 tg thì không hiểu sao m lại bắt đầu có tình cảm với b ấy trước. Rồi thì m là người chủ động bày tỏ.Lúc đầu b ấy với m còn thử hẹn hò nhau trong vòng 1 tháng nhưng do hiểu lầm m và b ấy thôi. Rồi b ấy né tránh m,m cũng k có phản ứng gì hết chỉ im lặng. Một thời gian sau bọn m lại coi nhau như bb bt rồi thì có lúc b ấy quan tâm,lúc b ấy lại lạnh lùng với m.Khi bọn m chuẩn bị thi tốt nghiệp kết thúc quãng thời gian học cùng nhau thì b ấy đột nhiên thay đổi thái độ qtâm đến m. Kết thúc khóa học cũng là lúc b ấy nhận công tác trong Nam, m thì ở ngoài Bắc. Đột nhiên, đến một ngày bạn ấy nhắn tin cho m hỏi m “có đồng ý làm bạn gái “ của b ấy không ? Và m đồng ý mà không hề suy nghĩ gì nhiều.


Thời gian đầu có lẽ là khoảng thời gian mà m thấy b ấy quan tâm m nhiều nhất. Rồi m có 1 quyết định mà có lẽ m không biết ntn nữa?M có anh chị ở trong Nam và m quyết định sau khi lấy bằng xong m sẽ vào Nam kiếm việc để được gần b ấy. Và rồi ngày m bước chân lên tàu vào Nam cũng là ngày mà b ấy bắt đầu bước vào 6 tháng huấn luyện trong ngành. Vào Nam được khoảng nửa tháng thì anh chị mình xin cho m vào làm công nhân ở 1 công ty của HQ. Những ngày tháng đó chưa bao giờ m quên. Đó là khoảng thời gian khó khăn cho cả 2. Là khoảng thời gian xa cách nhau,không liên lạc được với nhau. Chỉ thi thoảng b ấy mới lên cangtin đơn vị gọi điện cho m,nói chuyện vài câu hỏi thăm nhau,b ấy kể cho m cuộc sống trong đó ra sao rồi thiếu thốn những gì? Hết gọi điện thì chúng m chuyển qua viết thư tay cho nhau. Ngày ấy mỗi lần nhận được thư của b ấy viết cho m,các chị làm cùng luôn bảo ngưỡng mộ 2 đứa.


M còn nhớ tháng đầu tiên lĩnh lương m được hơn 2 triệu thì phải (ngày đó lương thử việc CN còn thấp lắm) thì trong bức thư gần nhất b ấy viết ra b ấy có nói mình đi mua cho b ấy 1 chiếc đồng hồ đeo tay. Vì ở đó m không biết nhiều chỗ nên m mới rủ chị đi cùng. Tháng lương đầu tiên của m dành hết để mua đồng hồ cho b ấy nhưng m chưa bao giờ có ý nghĩ gì hết. Yêu nhau m chưa bao giờ coi trọng chuyện vật chất hết.


Rồi khi b ấy huấn luyện được 5 tháng thì b ấy xin ra thăm m. Mọi ng hiểu cảm giác của những người yêu nhau mà lâu k gặp nhau chứ? Cảm giác đó đến giờ chưa bao giờ m quên. Cảm giác hp khi được ôm người m yêu sau bao nhiêu ngày xa cách nhau. M đưa b ấy về nhà bác m rồi mấy anh chị em làm cơm ăn uống vui vẻ với nhau. Sáng hôm sau, khi b ấy vẫn còn đang say rượu thì m có cầm điện thoại của b ấy. Cái sai của m là m đã quá tò mò mà mở ra đọc tin nhắn ở trong đó. Và rồi khi m đọc được những tin nhắn mà bạn ấy nhắn cho 1 người bạn gái chơi chung nhóm với bạn ấy ở ngoài HN ntn “m làm gì yêu đương gì đâu. Trước giờ vẫn một m thôi. Khi nào chuyển công tác về HN thì mới dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn giờ thì ế vẫn cứ ế . Vậy m là gì của b ấy? M đã khóc rất nhiều, chị m có thấy và động viên m. Khi b ấy tỉnh,b ấy không hề biết chuyện gì hết. Chỉ đến khi b ấy về đơn vị m mới nhắn tin hỏi b ấy tại sao lại nói nthe thì b ấy nói là b ấy chỉ đùa thôi chứ không có ý gì hết. M thấy buồn và hụt hẫng vì không được coi trọng nhiều lắm. Trong thời gian yêu nhau hơn 1 năm bọn m lnao cũng vui vẻ,thi thoảng cũng hay cãi vã giận dỗi nhau,những lúc rảnh m xuống đvi b ấy chơi k thì b ấy lên chỗ m chơi… Mọi ch sẽ vẫn bt nếu như k có chuyến đi cùng đám bạn thân của b ấy từ Hn vào VT chơi. Hôm đó m từ Biên Hòa bắt xe xuống đvi b ấy ở Bình Thuận r từ BT m và b ấy bắt xe đi VT. Gặp bb của b ấy thì m cũng bt,vì k quen ai nên m ít nói. Dù bằng tuổi nhưng mấy b kia k bik nghĩ m ít tuổi nên gọi m là e. M cũng chỉ cười thôi. Đến khi về Khách sạn các b ấy thuê thì trg nhóm có 1 bạn. B ấy gọi là e kết nghĩa chơi thân vs b ấy nhất trg nhóm. P có 3 giường thì giường ngoài có 1 đôi ngủ,giường ở giữa thì có 2 b nam ngủ cùng nhau, giường bên trg thì có e gái kết nghĩa kia. M nói b ấy là thuê p khác thôi nhưng b ấy cứ bảo ngủ chung cũng đc rồi đêm muộn b ấy để m nằm ở p đó còn b ấy và e kết nghĩa kia đi mua đồ nhậu. Thật sự,lúc đó m tủi thân lắm vì cả p đó m có quen ai đâu. Sau khi đi VT về m và b ấy cãi nhau. Nếu như bt thì bọn m cũng sẽ chỉ giận dỗi nhau vài ngày r thôi. Nhưng lần đó dù m có nt trc thì b ấy cũng im lặng.


Mấy ngày sau b ấy nt nói vs m là b ấy về ngoài Bắc chữa bệnh (b ấy nói bị tim cần về ktra và đtri). Trong tg b ấy về nhà đtri thì m nt hay gđ b ấy đều k tl,có khi 2-3 tuần mới nt tl.Khi m hỏi thì b ấy nói vào viện thì e gái b ấy cầm máy chứ b ấy k đc cầm đt vào…M cũng k bik nói gì…Rồi khi b ấy nói vs m rằng b ấy về ngoài này luôn m cũng về ngoài này đi. Lại 1 lần nữa vì b ấy mà m qđ quay về ngoài này. Lúc mới về nhà m bị stress vì chưa kiếm được việc rồi thì b ấy luôn im lặng. Đến khi m thật sự buông bỏ,qđ chia tay vì b ấy toàn im lặng vs m.


Khi m nói chia tay,b ấy cũng im lặng vs m. M bđ quen dần vs sự thờ ơ của b ấy thì b ấy nt cho m là b ấy muốn ctay thì m nói ctay lâu r mà. B ấy bảo m nếu muốn gặp b ấy thì về Hn. Nhưng m bảo chả còn j để nói vs nhau nữa r nên M k gặp b ấy. Lần đó m đang ở trên nhà a chị m. và khoảng tg b ấy im lặng vs m thì m có quen 1 a gần nhà m.Nhưng quen a ấy trong tg mà b ấy im lặng vs m và m cũng nói ctay vs b ấy nhưng b ấy im lặng k tl. Đến lúc m từ nhà ac về thì b ấy từ Hn bắt taxi lên tận nhà m rồi bảo gặp nc vs m. Trong khi nc vs m thì a kia nt cho m xong b ấy bảo m đang quen ng mới à. M bảo ukm. Rồi b ấy bảo 2 đứa quay lại vì còn yêu nên m qlai vs b ấy. Thời gian đó m cũng xin đc việc r. Mọi ch lại bt như chưa có ch gì xảy ra nhưng buồn lnao cãi nhau b ấy đều nói m là ngoại tình vs ng khác. M thì chả muốn cãi nhau nên toàn im lặng k muốn nói. Lần sn thứ 26 của m,m bay vào đvi b ấy để làm sn cùng nhau vì 2 đứa sn cách nhau 1 tuần. Lúc đó bọn m đã yêu nhau đc hơn 2 năm gần 3 năm. Khi quay về m vs b ấy kb fb vs nhau ( Trc đây yêu nhau m vs b ấy có kb bằng nik fb khác. Mãi sau m mới bik b ấy có them 1 fb khác r b ấy khóa fb mà bọn m kb vs nhau). Rồi m phát hiện ra b ấy có ng khác là 1 e sn 97 hay 98 gì đó làm trong sthi chỗ đvi của b ấy. M nt hỏi thẳng e ấy thì e ấy bảo 2 ng yêu nhau đc mấy tháng r.M shock các b ạ. M k hiểu nổi m nữa. M ở đó mấy ngày cạnh b ấy trừ lúc b ấy đi làm thôi nhé. Thế mà k hiểu nt với nhau kiểu gì? Xong thì m vẫn quyết định bỏ qua để cả 2 đứa làm lại từ đầu. Cuộc sống trở lại quỹ đạo như vốn có của nó. Mình đi làm cứ 2 tuần ngày rồi lại chuyển qua 2 tuần đêm nhưng 2 đứa cứ rảnh là lại nt hỏi han,động viên nhau cùng cố gắng.


Năm nay sắp sang năm thứ 4 bên nhau thì dạo gần đây mình thấy b ấy có nhiều biểu hiện rất khó hiểu. Trước giờ b ấy ít khi cho m xem điện thoại của b ấy. B ấy cài MK nhưng k cho m biết,còn máy m thì b ấy làm gì cũng được. B ấy hay để máy linh tinh trên bàn nhưng dạo gần đây có khi bạn ấy lại cất vào tủ mỗi khi gặp m. M cũng k hỏi gì chỉ ngi ngờ thôi. Đợt t6-7 dương b ấy về ngoài này rồi có nói với m tháng 9 âm năm nay ăn hỏi rồi qua năm thì cưới m. Nhưng đến t7-8 âm m cũng vẫn chưa thấy b ấy nói gì đến ch về ra mắt gđ b ấy thì m hỏi,b ấy nói giờ chưa phải lúc. M mới hỏi lại “giờ t7-8 âm rồi cồn chưa phải lúc thì đến bg?”. Rồi chúng mình cãi nhau nhiều hơn,gây sự với nhau nhiều hơn… Cuối t9 vừa rồi là SN m thì trc đó cũng cãi nhau (mỗi lần cãi nhau làm hay nói ctay và im lặng k nt hay gđ gì cho b ấy cả),gần đến sn m thì b ấy nt xong m trả lời thì mãi k thấy b ấy nt lại. Sáng hôm sau mới nt lại rồi lại cãi nhau nói m là không biết thương b ấy,b ấy mới từ quê ra đây sang sớm mới ra đến HN. Tính bắt xe lên nhà m cho m bất ngờ vì hnay là Sn m nhưng m lại cứ thích gây sự nên b ấy k lên nữa. M hẹn hôm sau m xuống HN rồi cả 2 tổ chức SN chung cũng đc vì 7/10 cũng là SN của b ấy. Hôm sau thì bọn m làm vài món tổ chức nho nhỏ có mời 2 cậu b thân của b ấy đến nữa. Trong lúc đang ăn thì b ấy có đt thì b ấy nói “cái con này thích thằng D cứ k gọi đc cho thằng D là lại gọi cho m” rồi b ấy tắt đi,m nghĩ chắc là bb bt thôi. Như đã hẹn trc khi xuống,b ấy bảo gặp sẽ nói rõ mọi ch nhưng khi m hỏi thì b ấy lại lảng tránh và nói rằng mối quan hệ cứ ntn không được sao? M hỏi b ấy còn muốn m chờ đến bao giờ nữa? Nếu b ấy chưa muốn cưới thì ít nhất cũng nên đưa m về ra mắt rồi 2 gđ dạm ngõ chứ thì b ấy nổi cáu lên vs m. Hôm đó,ch rõ rang thì chưa nói xong nhưng lại cãi nhau trong hậm hực. Sau đó.m về nt cho b ấy nói muốn chia tay dứt khoát thì b ấy k đồng ý. Hai đứa lại im lặng cho đến gần sn b ấy thì b ấy gđ cho m bảo m xuống hay để b ấy lên vì muốn sang ngày mới là sn của b ấy thì sẽ có m bên cạnh nên m nói để m xuống. Nhưng rồi lại là những trận cãi vã nhau,khiến cho nhau mệt mỏi chỉ vì ch cưới xin và cho về ra mắt gđ…Hôm sau là sn b ấy nhưng vì cãi nhau nên m đòi về sớm,b ấy cũng k cản m. Khi về lần này m quyết tâm lấy hết can đảm nt chia tay vs b ấy thì b ấy k nói gì cả. Nhưng rồi k kiềm lòng được m lại nt làm hòa với bạn ấy nhưng lần này b ấy nói để b ấy có thời gian suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa 2 đứa. Im lặng hơn nửa tháng rồi 1 hôm m vào fb b ấy thấy trên trang cá nhân ảnh nổi bật b ấy up hình với 1 bạn nữ là vào 4/11. M liền nt hỏi b ấy đó là nym à thì b ấy cứ ập ừ trả lời lấp lửng. 2 hôm sau thì m nhận đc điện thoại của b ấy nói rằng muốn gặp m nên giờ sẽ bắt taxi lên với m. Khi m đến chỗ khách sạn b ấy ở thì thấy b ấy ngủ,đt có tin nhắn đến m mở ra thì thấy bạn nữ kia nhắn 2 tin. Đập vào mắt m là hình ảnh chụp que thử thai 1đ1n ,m nhìn thấy thế đâu phải là k hiểu gì? M liền gọi b ấy dậy r hỏi nym của a nt báo có thai rồi kìa. Nhưng b ấy chối b ấy nói rằng đó k phải con b ấy,chắc chắn k phải với cả b nữ kia nói “tui phải đi lấy ck” thì tức là lấy ck nó chứ lấy a đâu… B ấy lên vs m trong tình trạng say.Rồi m hỏi b ấy còn yêu m k? thì b ấy nói k yêu thì tại sao b ấy lại bắt taxi lên đây vs m? M nói yêu m tại sao lại ngủ với ng con gái khác để giờ b nữ ấy có thai? Thì b ấy bảo m suy diễn, nói luyên thuyên,không phải con của b ấy. M hỏi b ấy có muốn cho nhau 1 cơ hội để quay lại k? Thì b ấy ấp úng nói để b ấy snghi vì m hay suy diễn và nói năng luyên thuyên quá. Sáng hôm sau b ấy quay về HN sớm, nt với m vài câu thì b ấy nói thời gian này b ấy muốn suy nghĩ và sẽ im lặng với m. Khi nào b ấy snghi xong sẽ liên lạc với m. Trong thời gian đó thì m đừng có liên lạc hay nt nc gì với b nữ kia nếu không thì b ấy sẽ chấm dứt hản với m (Vì m tìm thấy tên,sđt r cả fb của b nữ kia trong phần bạn bè của bạn b ấy).Nói xong b ấy chặn hết mọi liên lạc với m…


Tối đó m về kb zalo với b nữ kia. Chủ ý cũng chưa muốn nói chuyện nhưng rồi b nữ kia đã nt cho m trước. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. M cứ nghĩ b ấy và b nữ này mới quen nhau nhưng khi b nữ này nói rằng 2 ng đã quen nhau đc 8 năm rồi, còn m mới có 4 năm thôi…M shock,thật sự k hiểu nổi ch gì đang xảy ra nữa.Tự nhiên từ bao giờ m lại biến thành kẻ t3 một cách vô tình ntn??? M liền hỏi cặn kẽ thì hóa ra trong khoảng thời gian quen nhau thì 2 ng đó cũng cứ dung dằng với nhau.Khi b ấy ngỏ lời với m thì là lúc 2 b ấy đang im lặng với nhau. Sau khi ngỏ lời với m xong thì b ấy lại quay lại dây dưa vs b nữ này nói rằng chưa bao giờ b ấy đồng ý chia tay vs b nữ này hết. M chỉ biết rằng b nữ này là mối tình đầu của b ấy nhưng b nữ này phản bội b ấy đi yêu ng khác. Giờ không hiểu tại sao câu chuyện lại thành ra ntn??? Rồi thì nc với nhau mơi biết rằng b ấy lừa dối cả 2 đứa m trong 1 khoảng tg khá dài mà cả 2 đứa đều không biết đến sự tồn tại của nhau. M cũng hay bay vào đơn vị của b ấy chơi và b nữ kia cũng vậy nhưng đúng là “tình bạn của đàn ông”. Tất cả những người anh, em mà mình và b nũ kia gặp đều bao che cho nhau. Hai đứa cứ thay phiên nhau vào thăm b ấy. B nữ ấy cũng chỉ biết mối quan hệ giữa m và b ấy cách đây có mấy ngày. M kể hết cho b nữ ấy nghe ch mà b ấy đã lăng nhăng bnh lần và m đã bỏ qua cho hết. Nhưng lần này quá sức chịu đựng của m… Những gì b ấy kể cho m toàn là giả dối. Còn với b nữ kia thì là sự thật, b nữ kia được b ấy đưa đi gặp a e họ hang. Còn m chỉ là đứa núp trong bóng tối mà thôi…M đau…Mọi người có hiểu cảm giác khi m thật lòng yêu thương 1 người muốn được cùng người đó kết duyên với nhau nhưng nhận lại là sự dối trá không ??? Dù sao một mối tình 7 năm so với mối tình 4 năm có là gì? Người b ấy yêu là b nữ kia, ng b ấy chọn cũng là b nữ kia… Sau khi nói ch với b nữ kia thì sang hôm sau khi thức dậy m thấy b ấy gđ và nhắn tin nói m là “lần này m cho b ấy cơ hội bỏ m và k còn có mqh bạn bè gì hết. B ấy nói cảm ơn vì đã cho m biết bộ mặt thật của m” . M đâu có làm gì sai đâu để phải chịu điều này chứ ???Đáng lẽ người nhìn thấy bộ mặt thật của b ấy phải là m mới đúng chứ ??? Tại sao m lại gặp chuyện ntn chứ? M thấy mệt mỏi khi mà b nữ kia thi thoảng nhắn tin hỏi m lời khuyên này kia nên làm gì khi mà lỡ có con vs b ấy nhưng lại k muốn lấy 1 ng chồng dành cho cả thiên hạ,rồi lại gửi cho m những tin nhắn của b ấy năn nỉ van xin b nữ này tha thứ và quay lại rồi lấy b ấy...Sao cứ phải chọc tức m gửi cho m xem những tin nhắn ân ân ái ái đầy yêu thương của b ấy dành cho b nữ kia cho m xem chứ??? M chưa đủ đau khổ hay sao mà còn cố gieo vào lòng m hang ngàn vết xước như vậy…


 M đau…m thật sự đau…m biết chỉ có bản thân m mới giúp m thoát ra khỏi nỗi đau này… Nhưng cầu xin đừng làm m đau thêm nữa. M không đáng bị tổn thương như vậy…