Chào các mẹ, hàng ngày khi đi làm em vẫn đi qua ngôi nhà ma số 300 Kim Mã. Mới đầu em không để ý lắm, nhưng một hôm em nghĩ tại sao một ngôi nhà rộng lớn như thế này, vị trí đẹp có 2 mặt tiền, 1 mặt ở phố Kim Mã và 1 mặt ở phố vạn Bảo, vậy tại sao lại bỏ trống hoang sơ, hiu hắt thế này.. Do bản tính hay tò mò em mới nên hỏi bác Google và được biết đây là ngôi nhà ma và đã bị bỏ hoang mấy chục năm. Có rất nhiều câu chuyện ghê rợn xoay quanh ngôi nhà này.
Vậy theo các mẹ nghĩ đây chỉ la lời đồn thổi hay là sự thật? Nghe đâu trong thời gian quan chức hà Nội sẽ cho xây dựng lại ngôi nhà này theo kiểu kiến trúc khác.