Tình hình là đang làm cho công ty bảo hiểm mấy mẹ ạ. Mà em thấy quan niệm của dân ta về Bh còn sai lệch quá. Có một số người vừa nghe đến bảo hiểm đã xua tay kiểu ":Talktothe thôi tao biết rồi, bọn mày toàn lừa đảo thôi". Đến nản, rồi đến khi mà có rủi ro gì lúc đấy mới biết nó cần thiết như nào:Nottalkin:


Đôi lúc em stress ko chịu được. Làm việc với những người hiểu biết thì còn thấy thoải mái, vì người ta tôn trọng mình. Chứ gặp phải những người trên thì đến đau hết cả đầu :RaisedEye .


Hôm trước tư vấn cho 1 bà mua bảo hiểm cho bé. Được cái bà này làm Ngân hàng nên cũng có chút hiểu biết về bảo hiểm. Mình giải thích vài câu là bà ý đồng ý mua liền :Applause:


Sáng mai em lại có khách, 1 bà làm ngân hàng. Hi vọng tuần mới bắt đầu suôn sẻ :Kiss: