Nói thật với các bố các mẹ chứ em là em vừa bị mấy cú va chạm điên quá không chịu nổi, phải lên đây lập top đây này. Mọi người ai có bức xúc gì về giao thông VN thì lên đây chia sẻ với nhau cho nó đỡ điên. Bao gồm va chạm trên đường, hay bị CSGT bắt chẹt, chỗ nào hay đánh lừa người dân để bắt lỗi, đặt dèn giao thông vô lý, vòng xuyến vô lý, phân làn như dở hơi.....thì ta chia sẻ cùng nhau:):):) Có gì còn biết tránh và rút kinh nghiệm



Em bắt đầu trước này


Em thuộc hàng nhát gan, sống rất mô phạm nên đi đường rất cẩn thận, tuân thủ pháp luật 100% : ko bao giờ vượt đèn đỏ dù nắng hay mua, có người hay ko có người, ngày hay đêm, sang đường hay chuyển hướng, chuyển làn đều xi-nhan trước 20m để kịp cho người đi sau lường trước, kể cả đi đường bất ngò gặp ổ voi cũng đi thẳng qua chứ không bao giờ vì thế mà lượn bất ngờ để người đi sau đâm vào mình,tốc độ trên đường lúc nào cũng chỉ 20-30km/h thui..... Thế mà, em đi đường toàn gặp phải những trường hợp ngược lại


-Sáng hôm qua, đang đi, có 1 bà chị cứ loay hoay đi bên phải em, muốn rẽ trái, lại ko rẽ, ko xi-nhan, cứ nhìn nhìn chả biết bà ấy có rẽ hay ko, rồi lại đi thẳng,đùng 1 cái rẽ trái, va vào đầu trước xe em, thế mới điên chứ chả hiểu sinh ra cái xi-nhan để làm gì. Bị thế này 5-7 lần rồi. Đi đc 1 đoạn thì gặp 1 em zai giao gas đánh võng suýt quệt vào mình, thót tim hú vía......ơn trời...!!!!!


-Chiều về, có 1 em ô tô tải khoảng 5 tấn đi song song bên tay trái mình, đang đi bỗng đâu 1 em gái đi xe máy cắt ngang ô tô, lò dò đi từ trái qua phải, mà mình thì bị khuất tầm mắt, em ấy vừa ló đầu ra khỏi con ô tô thì gặp ngay xe máy của 1 em zai đi nhanh, thế là...xòe...! Mình giật mình, may quá mình đi chậm, và bình tĩnh, chứ không thì giật mình mà ngã theo :( Mình có nhìn lại thì thấy ng ta bắt đầu xúm lại rồi, có máu...mình sợ quá...ko dám nhìn nên đi thẳng...hú vía! không bao giờ mình ngu dốt vượt ô tô kiểu ấy, có vượt thì cũng còi inh ỏi lên để ng ta biết là em ở đây nhé đừng ai đâm em!!!:D:D:D


-Em còn gặp bao nhiêu là đứa đi đường chướng tai gai mắt....


Nhưng khi nói với zai nhà em, anh ấy bảo là: dân Hà Nội đi thế đấy, thành quy luật rồi em ạ, nhưng em ko thấy đa số tai nạn ở HN thường là dân tỉnh lẻ bị à? Dân HN đi thế quen rồi, nhưng họ có bị làm sao bao giờ đâu? em ko thích nghi được thì em thiệt thôi, đừng có ra đường nữa:(:(:(


Thế hóa ra qui luật đi đường của dân HN là....ko tuân theo pháp luật nào à? chỉ có lệ à? đường nhà mình nên muốn đi thế nào cũng đc à? Hay là do em gà thật nên ko biết đi theo luật rừng?:(:(:( Hôm trước đưa ông giáo sư người Pháp đi ăn, nhìn ông ấy khép nép rúm ró sang đường cùng bọn mình mà mình thấy tội quá, ông ấy bảo rất sợ giao thông VN. Mình đi đúng có khi còn bị chửi tóe khói bởi vì....đi không giống người ta!:D:D:D