Tớ biết làm trò này rất là lousy, nhưng tớ vẫn làm.


Mọi người hãy nhìn cái cách mà Xiao- Mei đối đáp với tớ. Thực sự đằng sau mấy lời hoa mỹ trên diễn dàn thì đây mới là 1 phần bộ mặt thực của anh ta/ chị ta


Từ tớ


Xiao-Mei, tớ nói thẳng. Về chuyện VN- TQ. Bạn xồn xồn lên cứ như lũ teen bựa hung hãn hở ra là xắn tay áo lên cương.


Xiao-Mei đúng là đại diện ưu tú cho tinh thần tự sướng thủ dâm dân tộc rừng vàng, biển bạc, người VN cần cù thông minh, chịu thương chịu khó, supermen.


Từ Xiao-Mei


Chả phải tự sướng, nhưng tớ không phải là người để yên cho người khác tát vào má mình. Bình thường tớ hiền nhưng đứa nào tự dưng tát tớ một cái vào má thì đảm bảo tớ phải tát nó hai cái cho nó lệch mặt ra tớ mới thấy hả dạ.


Trở lại chuyện Trung Cẩu, VN để nó vào lãnh hải của mình mà vẫn im thin thít theo tớ là hèn. Nhưng tớ biết nguyên nhân vì sao VN lại cứng họng như thế. Nói thẳng là nếu có chiến tranh thì tớ nhất định sẽ tham gia, sợ quái gì? Đời người kiểu gì cũng chết, tớ quyết định chọn cái chết vì lý tưởng chứ không muốn chết già, chết vì bệnh tật. Tớ thấy tớ đã hưởng nhiều lạc thú trên đời, và chết vì lý tưởng theo tớ là một cái chết rất đẹp.


Chỉ nực cười cho mấy lũ đàn ông mà run rẩy như cầy sấy trước quân thù, lại còn tham sống sợ chết. Có người nào sợ chết mà bất tử được đâu?


Từ tớ


Ngu cái ngu của 1 kẻ hữu dũng vô mưu


Nếu nó chỉ là sự tồn vong của 1 mình Xiao-Mei , tớ chả quan tâm. Mời Xiao- Mei cứ tự nhiên.


Nhưng mà tiếc thay nó ảnh hưởng lên ko chỉ 1 dân tộc.


Xiao-Mei đã từng cấm súng chĩa vào 1 ai đó và toan bóp cò chưa?


Cảm dc nỗi đau của this world này hay chỉ ích kỉ với chỉ dân tộc mình?


Có thể người ta sẽ gọi Xiao-Mei là 1 người yêu nước, nhưng với tớ, Xiao- Mei thất bại as a human being, a lover of this planet, of the humankind.


1 điều nữa..VN khẳng định HS,TS là của mình, thì cũng ngần ấy năm TQ tuyên truyền cho người TQ chủ quyền của mình.


Và Xiao-Mei vẫn nghĩ người dân TQ sẽ chiến đấu với tư cách là "người cướp đất"?( note: ý tớ muốn nói ở đây là người TQ nếu có chiến đấu cũng sẽ nghĩ là họ đang bảo vệ và giành lại những gì thuộc về họ, và chính VN mới là kẻ đi cướp)


Và Xiao-Mei vẫn nghĩ ý chí và tinh thần của người TQ ko bằng người VN?


Nghe đây "War doesn't determine who is right, just who's left"


Đọc lại lịch sử của đất nước này, lịch sử của thế giới, tìm hiểu thêm về chính trị, học thêm về con người và bớt xồn xồn cái tôi của 1 mu đàn bà đi ^^



Chỉ người VN là con người, còn US thì không, Chinese thì không?


**** you Xiao-Mei, **** you



Và bây giờ Xiao-Mei thân yêu đã đuối lí và bắt đầu xửng cồ


Viết dài quá, tao làm biếng đọc, hehe...


Làm gì có chiến tranh mà mày lo xa, vì Trung Cộng với Việt Cộng là một. Việt Cộng đã viết công hàm công nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc (công hàm do Phạm Văn Đồng ký).


Tao không ngu như mày tưởng đâu bò đội mũ, hehe.


Tao ignore ID mày rồi, khỏi mất công viết pm cho tao nhé bò đội mũ?


Gớm, nghe giọng mày biết ngay mày là thứ Việt gian. Tao chả mất thì giờ cho lũ Việt Gian bọn mày đâu. Bọn mày còn tệ hơn Trung cẩu, tao ghét Trung cẩu một thì tao ghét Việt gian bán nước gấp mười con ạ.


Vậy hỏi 1 câu hỏi nhỏ, lời tớ nói ở trên là lời của Việt gian? Là bán nước?


( Và Xiao Mei là 1 cái tên Trung Quốc? )


Và tôi rất dị ứng với cách gọi Trung Cẩu...