Xin chào mọi người,


Em có một thắc mắc nhờ mọi người tư vấn giúp em.


Em và bạn trai gặp nhau vào đầu tháng 3 qua giới thiệu của dượng em (dượng em là bạn làm ăn với ba anh ấy).


Anh ấy làm ở Tp.HCM, em thì làm ở gần nhà (BRVT) nên tụi em chỉ gặp nhau 1 lần/ tuần vào tối thứ 7. Anh với em cùng có đạo Công giáo, nhà anh cách nhà em có 3km, anh hơn em 2 tuổi (em năm nay 26t, anh 28t) em thấy tụi em rất phù hợp để tiến tới hôn nhân nên chỉ đi chơi có 4 lần, thấy nói chuyện hợp, anh ngỏ lời yêu nên em đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Mỗi lần đi chơi, anh đều vô nhà nói chuyện với ba mẹ em xong rồi mới đua em đi chơi, nên em thấy rất an tâm về anh.


Mặc dù làm ở TP.HCM nhưng thứ 7 nào anh cũng về đưa em đi lễ, 2 đứa đi ăn, rồi về nhà em ngồi nói chuyện đến 9h30 rồi về nhà, chiều chủ nhật anh lại lên TP để đi làm.


Nhưng bạn trai em có một điều làm em thấy lạ là rất ít gọi điện cho em, 1 tuần có khi chỉ gọi có 2-3 lần là nhiều, mà chỉ gọi vào buổi trưa hoặc chiều, sau 7h tối là k bao giờ gọi, em gọi thi cũng không bắt máy, chủ yếu nhắn tin với em qua zalo, nhưng nhắn có vài ba câu thì "chúc em ngủ ngon", anh nói anh bận tập trung học bài. Lúc đầu, em cũng thông cảm anh có nhiều việc phải lo: ba bệnh, công việc, học tập,...nên em cũng không đòi hỏi anh dành thời gian nhiều cho em. Mỗi lần hẹn hò, anh đều nói dự đinh tương lai cho em nghe, muốn về quê làm việc, rồi cuối năm làm đám cưới.


Tối CN tuần trước, em với anh vẫn gặp nhau nói chuyện vui vẻ. Sáng thứ 2 anh đi lên sài gòn sớm để đi làm. Nguyên 2 ngày thứ 2 và thứ 3, anh biệt tăm không liên lạc gì với em nhưng em thấy anh vẫn online zalo, fb, viber nên nghỉ anh bận nên không làm phiền, đến thứ 5 anh nt rủ em thứ 7 tuần sau (3/6/17) đi ăn đám hỏi của anh trai anh, nhưng em từ chối k đi vì em chưa sẵn sàng tâm lý để gặp gia đình anh, rồi qua thứ 6 tụi em không nói chuyện, đến thứ 7 thì anh không về vì bận đi đám cưới (e có biết trước chuyện nay). Rồi tới tối CN vẫn còn chat zalo với em. vì 2 tuần liên tiếp k gặp mà anh cũng k gọi nên em có hơi giận, không muốn nói chuyện, đến tối thứ 2 em nhắn tin hỏi "chồng ơi, mình là gì của nhau vậy?" Anh không trả lời. Đến trưa thứ 3 em gọi điện anh không bắt máy (em gọi vào giờ nghỉ trưa), em gọi liên tục 9 cuộc, em bắt đầu lo lắng sợ anh có chuyện gì, em nhắn cho anh 3 tin, vẫn k thấy hồi âm. Chiều 6h em online fb thì thấy anh online, em mới bực lên nói anh "thật là quá đáng, có thời gian online mà k chịu bắt máy làm em lo lắng", tới tối 9h anh mới nt cho em với nội dung sau "vợ ngủ đi, chồng muốn ở 1minh, đừng suy nghĩ gì hết, chồng sẽ gọi cho vợ sau, khi đó chồng sẽ nói, vợ ngủ ngon". Khi đó, em rất bực, vì anh thấy em gọi, nt ầm ĩ cả ngày mà vẫn mặc kệ, em cảm thấy bị coi thường nên em nt nói lời chia tay với anh. Anh vẫn im lặng không nói năng gì cho đên bây giờ.


Xin mọi người cho em lời khuyên với ạ? em không hiểu bạn trai em muốn gì nữa? Em vừa bực vừa lo lắng cho anh ấy