Trước giờ mình từng gặp các chàng đang hẹn bỗng dưng im hơi lặng tiếng còn chàng này thì đang ngồi uống nước chàng bảo tháng này chàng rất bận, chàng bận đám cưới 6 hay 7 cái gì đó, rồi chàng về quê thăm ba mẹ.
Chúng mình chỉ đang hẹn hò đi uống nước chưa chính thức là 01 cặp. Mới hẹn hò được gần 01 tháng, chàng ít khi nhắn tin, thường thì chỉ nhắn tin là thứ 7 và cn anh qua rước em đi chơi nha còn lại ngày thường không gặp không nhắn tin. 01 tháng qua thì thứ 7 cn nào cũng gặp nhau. Sau hôm chàng bảo tháng này chàng bận thì không liên lạc không nhắn nhủ gì luôn, đến hôm nay là 18 ngày rồi. Theo mình hiểu thì anh bảo bận có nghĩa là anh và em sẽ không làm phiền nhau nữa.
Chị em nào gặp tình huống này chưa ạ? Có phải chàng rất tử tế và out một cách lịch sự không?
Chị em vào phân tích nói chuyện để em thông suốt với ạ.