Mọi người có thể chia sẻ và giúp mình thoát khỏi khoảng sống đen tối
Câu chuyện : mình đã kết hôn được 2 năm, và chót yêu 1 người ( vì quá tốt với mình). Mình và người đó đã quan hệ nhưng sau đó 2 ngày mình có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Từ đó đên này đã la 2,5 tháng. Trong thoi gian đó mình cũng có qhe với chồng nhìu ( xuất tinh ngoài, nhưng cũng có lần ra ngoài trễ)
Tới nay mình đã có thai, nhưng ko biết phải làm sao, của ai? Nên làm gì đây mọi người ơi, mình rất mệt mỏi. Mình biết mình sai và sẽ là người gánh chịu. Chỉ mong mọi ngưòi cho chút ý kiến.