Hôm nay, em xin mở topic này để mọi người cùng nhau mổ xẻ vấn đề này .
Trước đây khi còn nhỏ, em thường được ba mẹ em nhắc nhở con không nên chơi với dân Thanh Hóa. Tôi cũng chẳng hiểu sao khi ba mẹ tôi lại nói thế. Đến khi lớn lên học đại học rồi trên đại học . Tôi bắt đầu có những mối quan hệ rộng hơn và tiếp xúc với nhiều người hơn. Nhưng vẫn nhớ lới ba mẹ dạy từ thuở nhỏ. Vô tình tôi có làm quên với một anh bạn Chung thời đại học. Và hai anh em hợp tác mở công ty kinh doanh. Công ty làm ăn khá tốt . Đến khi tôi đi du học nước ngoài. Toi hoàn toàn tin tưởng giao lại toàn bộ cổ phần cho Anh ấy . và rồi 1 năm sau trở về tôi thậy bàng hoàn khi thấy Công Ty đó làm ăn đi xuống và đang trên đà phá sản. Khi tôi muốn bắt tay vào xây dựng lại công ty thì anh ấy nói rằng " Công ty là của tao , mày không được dụng vào " . Thiết nghĩ tình cảm bấy lâu nay anh em có được, từ lúc hai thằng còn làm sale trong FPT. Tôi ngậm ngùi ra về. Và cười thay anh Ấy là Người Thanh Hóa duy nhất mình tin tưởng .
Sau này nhờ vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mình đã bắt đầu xây dựng lại doanh nghiệp riêng cho chính mình. Và nhờ kinh nghiệm ấy mình hễ thấy hồ sơ của nhân viên hay đối tác thuộc Thanh Hóa là mình bỏ qua . Dù mình vẫn biết đại đa số Dân Thanh Hóa cũng có người tốt người xấu mà sao cũng thấy ức chế và khó chịu. Sự việc cũng không dừng lại ở đây. Một lần nữa mình đã tin và giao cho một Giám đốc điều hành , Mới đầu trong lí lịch chỉ ghi dân Dalat . Mình nghĩ cũng bình thường và đặt niềm tin cho anh Chàng này . Nhưng chỉ 5 tháng giao việc Công ty phải chịu khoảng lỗ 20% vốn đầu tư ban đầu. Một con số kinh khủng . Tôi bắt đầu lao vào công việc và tìm hiểu xem thông tin anh Chành này đã làm gì? Vô tình tôi phát hiện anh ấy là người Thanh Hóa, nhưng định cư ở Lâm Đồng, Tôi cảm thấy hụt hẫn cho chính mình, Khi đã có gắng thừa nhận mình đã chọn sai người . Tôi đã kể chuyện này cho bạn bè tôi, và ai cũng nói tôi Ngốc học đều nói" dân Thanh hóa ăn rau má, phá đường tàu" Tôi không hiểu sao từ thời xưa lại có khái niệm như vậy?
Có một số ý kiến khác nói Dân Hà Nội có nguồn gốc từ Thanh Hóa, nhưng tôi nghĩ rằng ở đâu cũng có dân bản xứ ở đó Người Hà Nội họ cũng rất tốt. Vấn đề chính ở đây có thể mọi người nói tôi là người ghét Thanh Hóa. Nhưng mình xin nói rõ quan điểm mình là Chỉ để mọi người nhận xét. Và cho ra lời khuyên vì có thể " một con sâu là ...... cả nồi canh " .