không hiểu em đen đủi thế nào mà trong 1 ngày lại gặp toàn chuyện rủi về các ông đờn ông
chuyện là em đi học lớp ôn cao học, trong lớp toàn GV hoặc những người có chức vụ đi học lấy bằng để thăng tiến...
đầu giờ, thầy giáo nhờ 1 anh đi lấy bài photo cho lớp, đi lâu quá mà không về, cả lớp sốt ruột. Em & vài chị quyết định đi tìm anh ấy để lấy bài, khi đi đến chỗ chờ thang máy (học ở lầu 6) gặp 3,4 anh trong lớp
thế là mấy chị em hí hửng hỏi "mấy anh cũng đi lấy bài photo à?" (tính nhờ lấy giùm ý mà)... không dè "không phải, tụi anh đi mua nước uống, mấy em đi chung không?"....... giời ạ........ may thay, thang máy mở ra thì anh kia ôm xấp bài photo đến... mọi người vội chạy vào lấy bài
em cũng nhanh chân chạy đến xếp hàng, cơ khổ, em có 37kg, bé xíu, bị mấy anh to lớn (mấy anh đi mua nước thấy có bài quay vào lớp lấy) đẩy ra, gạt ra... thế là tiu nghỉu chen không lọt....ông đi lấy bài photo thì thuộc loại kiếm lời là chính, 1 tờ 500 lấy 1000, khi lớp ngồi học ổng ngồi đếm tiền :Laughing:
học xong, 1 anh khác trong lớp đem micro, đồ lau bảng, ly nước của thầy đem trả phòng giáo vụ, anh này cầm không hết, nhờ 1 anh khác cầm hộ... thế mà không ai phụ cả.....
đến khi vào thang máy mới khổ... mọi người chen chúc nhau dồn ép đến khi thang máy nặng quá báo động thì đùn đẩy mãi, không ông nào chịu ra, thế là 2 chị hy sinh...
từ tầng 6 xuống tầng 5, cửa mở, chuông lại reo báo động, mấy ông to béo đứng ép chị em phụ nữ mà nhất quyết vẫn không ra... thế là lại có 2 chị bước ra...
mấy anh này vào lớp cũng khoe khoang thành tích ghê lắm, nhưng việc gì cũng đùn phụ nữ...
tối đi học về, em có việc xách laptop ra ngoài quán cafe ngồi làm việc 1 mình... 1 lát sau 1 nhóm nam SV kéo đến ngồi bàn kế bên... bọn nó mất lịch sự đến mức cứ hút thuốc rồi phà thẳng vào mặt em...... :mad:
chịu hết nổi em phải xách máy đi về
sao bây giờ đàn ông con trai ga lăng lịch sự hiếm thế nhỉ?