HÀn Quốc nó cũng là 1 nước văn minh và phát triển mà sao đàn ông của nó vẫn phong kiến, cộc cẳn và bất lịch sự với phụ nữ thế nhỉ?
Em không nói tất cả đàn ông HQ đều vậy nhưng em tiếp xúc với khá nhiều đàn ông HQ từ có học cho đến ít học, từ giàu tới nghèo. Hầu hết em thấy cái tánh nết của mấy anh đấy còn thua xa đàn ông Viêt Nam nhà mình đấy ạ. Em thấy họ thật bất lịch sự. Đi vào cửa thì tranh dành cả với phụ nữ, đi đụng mình cũng chả buồn xin lỗi lấy 1 câu.
Tronglao động thì bóc lột nhưng trả lương thì bèo. Bởi thế khi ra trường em quyết là ko có dính đến cái bọn Hàn Xẻng này đâu ạ.:Sick:
Sao mà trong film thì nó xây dựng nhân vật đến tuyệt hảo, còn ngoài đời thì khác cả 180 độ.
Eo ơi, sao mà em ác cảm với mấy anh HÀn Xẻng thế ko biết :Sick::Sick::Sick: