Đã có toppic về pụ nữ duyên dáng. Tôi xin mở cái mục "đàn ông đốn mạt" Mại zô! Mại zô!!! Em xin mở hàng


Người đàn ông đốn mạt là người: Hắn có cái vẻ ngoài phong trần mà lịch thiệp, ngang tàng mà ân cần, dữ dằn mà dễ gần. Hình thức thì cũng tàm tạm-So với Chánh Tín của ta, Béc-Giê (hay Cam) của Anh thì cũng kẻ tám lạng ngườii nửa cân. Công việc hắn làm nét nèn nẹt. Chỉ loáng cái là xong. Đặc biệt, hắn rất tinh ý. Chị em cần gì hắn biết, nghĩ gì hắn hay. Với vợ con hắn không để cho thiếu thốn bất cứ thứ gì so với mức sống trung lưu của dân thị thành. Đặc biệt những ngày cuối tuần hắn hay đưa cả nhà đi chơi chỗ nào mà vợ, con hắn thích...


Tóm lại hắn rất đốn mạt khi để cho vợ không có cơ hội lôi hắn ra kiểm điểm, làm mất đi cái thiên chức dạy chồng của vợ hắn.


Thật không thể tin rằng trên đời này lại có loại đàn ông đốn mạt đến thế!!!