Em đang giận ox, bọn em yêu nhau cũng khá lâu ùi, cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt vào tháng 11 này.
Hôm nay ox em làm xong, hoc AV cùng cty xong thì kéo nhau đi nhậu. Anh chẳng thèm nói vs em.
Bọn em ngày nào cũng nt cho nhau, vào những mốc giờ: sáng trước khi làm vc, trưa khi ăn cơm, chiều khi xong việc, tối khi rảnh rỗi, khuya trước khi đi ngủ, và bọn em luôn nhắn cho nhau biết đối phương sẽ đi đâu, em mà có đi chơi vs anh trai nào thì cũng nt "xin" ox 1 tiếng. Và em rất tự hào vì điều đó, nghĩ rằng cách yêu của bọn em sẽ giúp cho bọn em khác vs những cặp đôi khác. Nghĩ rằng người yêu của em là ngoại lệ vs những thói hư của những người con trai khác, những người ck khác, ai ngờ, hôm nay, em nhận ra, dường như anh ấy đang dần hư thì phải.
Hôm nay em vẫn nt như mọi lần vs anh ấy mà chẳng thấy hồi âm, nick zalo cũng báo off - tụi e thường onl nt zalo.
Hơn 9h tối e lại nt hỏi, và lại bặt tin.
Thấy lo lắng vì sự bất thường này, nên hơn 10h e gọi cho anh ấy, và nghe thấy tiếng karaoke.
Em vẫn bình tĩnh hỏi anh ấy đang làm gì, anh ấy mới bảo rằng nh ấy học xong đi ăn vs mọi người trong cty...
Tức quá, buồn cho sự lo lắng thừa thải của mình em đã làm cho anh ấy 1 tràng (triết lý mang đầy t/c răng đe)...
Giờ mới thấy và ngẫm ra đàn ông ai rồi cũng sẽ hư, không có ngoại lệ đâu các chị ạ. Chị em mình phải răn đe mạnh mẽ từ đầu mới mong sau ngày có đc những ngày bình yên, chứ không thì khổ lắm lắm.
Ah e chụp lại màn hình chat khi nảy cho chị em xem nhé, ai học hỏi thì học hỏi, ai có cao kiến thì share e vs, và ai có chuyện hay tuyệt chiêu "dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về" cũng chia sẽ em vs nhé!