Chào các bạn chúc các chị em phụ nữ 20/10 vui vẻ trẻ đẹp.
Tôi năm nay 28t đã từng cay đắng thất vọng mất lòng tin vào phụ nữ. Bởi vì cũng ngày này 20/10 của 2 năm về trước.người mà tôi yêu thương hết mực.người mà tôi gọi là vợ đã tặng tôi món quà 20/10 thật ý nghĩa.
4 năm sống với nhau tôi chưa bao giờ cho phép bản thân mình để e phải chịu tổn thương thiệt thòi nào,chưa bao giờ tôi để e phải làm việc nhà 1 mình.tôi đi chợ nấu ăn giặt giũ dọn dẹp nhà cửa. Tôi đều làm được.tôi cũng không uống bia rượu cũng không đàn đúm bạn bè.e nói lúc trước e nghĩ a nói đùa e a không biết uống bia rượu.nhưng 4 năm kể cả đi đâu tết liên hoan cưới hỏi e chưa từng thấy a uống 1 giọt bia rượu nào,vậy a uống nước gì.tôi nhẹ nhàng véo má e và nói a uống nước lọc cho tiết kiệm.
Có những ngày tôi xin ở lại làm thêm để có thêm thu nhập và có tiền mua cho e chiếc váy bộ quần áo ngủ.hay chỉ là thỏi son.còn bản thân tôi mùa hè chỉ có 3 bộ quần áo nhàu nát.mỗi lần có công việc hay đình đám tôi không đi cùng e vì sợ e ngại tôi ăn mặc không được đẹp.tôi đã nhường hết tất cả những gì có thể trong khả năng của mình cho e.lặng lẽ ngồi tự khâu lại cho mình những chỗ bị rách trên bộ đồ.20/10 cái ngày mà tôi như chết đi.tôi xin về sớm trong sự hân hoan để mua cho vợ chiếc vòng bằng số tiền cá nhân tôi chắt chiu bấy lâu, sau khi vào tiệm trang sức mua được chiếc vòng ứng ý, tôi qua cửa hàng hoa mua bó hoa về phòng vì là không báo trước tôi muốn vợ có sự bất ngờ.nhưng đời mà người bất ngờ lại là tôi,đẩy cửa phòng hình ảnh đập vào mắt tôi là 2 con người không mảnh vải trên người.cay đắng nước mắt tôi tuôn trào,những cánh hoa trong lòng cũng khẽ rung lên như cùng tôi khóc vậy,tôi đi ra ngoài trong đêm cái lạnh của đầu mùa những giọt nước mưa lạnh thấu da thịt tôi.buổi sáng tôi về phòng e chỉ nói chúng e là bạn bè,có bạn bè nào như vậy không,tôi đã chết 1/2 con người rồi.sao e lại đối xử với tôi như vậy,tôi làm sai ở đâu,tôi quan tâm e chia sẻ với e công việc nhà,tôi không giám nói đã lo lắng cho e hết được, nhưng tôi không phải là người chồng tồi.
Vậy là 2 năm đã qua cái ngày 20/10 định mệnh đó.giờ này Anh phải tìm cho a 1 hp mới.tìm người xứng đáng với sự hy sinh với sự quan tâm của anh.viết cho 20/10/2018