Hi mi,


Mi vô nhà ta mà mi dám hở cái miệng hở van dạ dày ra mà hót à? Mi tưởng mi ngon hả? Vì miếng cơm manh áo của ta, vì sĩ diện của ta, vì quyền hành của ta và đôi khi là chả vì cái gì sất, ta sẽ hiden all bài viết của mi, để mi thành con ma không đầu, hê hê.


Mi là ma không đầu trong nhà ta, mi muốn nói gì nói, nhìn gì nhìn, nói gì nói, chả con lừa nào nghe thấy cả, tất nhiên là ta vẫn chừa 1 khe cửa hẹp cho mi thấy tất thảy mọi thứ, mọi người đang vui đùa trong khuôn khổ ta cho phép - ngoài kia.


Bạn đã bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh ấy chưa? Đó là khi bạn vào 1 forum nào đó vui chơi và bị giấu bài viết 1 cách bí ẩn, không ban nick, không lý do gì... chỉ biết rằng mọi bài viết của bạn sẽ chẳng ai nhìn thấy, mà bạn không biết.


Đó thật là 1 hành động ti tiện, phải không?


Nếu bạn là người bị xử như vậy, bạn sẽ phản ứng thế nào?


Bét ra, bạn cũng nghĩ rằng: ồ, chắc mình là kẻ xấu, nên mới bị dán băng keo vô miệng như vậy. Đúng không?


Nhưng sao bạn không nghĩ chủ nhà hòan toàn có thể có cách xử lý tốt hơn là cái trò đó? Chủ nhà hòan toàn có thể làm được điều đó 1 cách danh chính - ngôn thuận mà? Làm trò đó, tự dưng làm chủ nhà trở nên hèn hạ hơn cả kẻ bị dán băng keo, nhế các bạn?


Có rất nhiều bạn bị hiden bài viết ở wtt mà không có biết, hị hị. Bạn Admin trả lời sao đây? Hay ngòai việc ban nick và xóa thread theo kiểu "một đêm êm đềm"?


:Laughing: